Bà Lợi không có tiền chữa bệnh cho con

05/01/2018 17:59

Gia đình bà Phạm Thị Lợi (SN 1957) ở xóm Ái Quốc, thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (Thanh Hà) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo.


Gia đình bà Phạm Thị Lợi đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chữa bệnh cho con trai

Vợ chồng bà Lợi sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Trong đó, cả 2 con trai là anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988) đều bị khuyết tật. Cô con gái út Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1991) đã xây dựng gia đình nhưng ở cùng với vợ chồng bà Lợi. Cả gia đình với 9 người gồm con dâu, con rể, cháu đang sống trong căn nhà cấp 4 xây tạm rộng hơn 20 m2. Trong căn nhà ấy, đồ đạc có giá trị nhất là chiếc xe đạp cũ. Ngoài số tiền chế độ khuyết tật của 2 cậu con trai, cùng với nguồn thu nhập 800.000 đồng/tháng từ trông nom, bảo vệ Trường Mầm non Nhân Lư của ông Nguyễn Văn Luyện (chồng bà Lợi), hằng ngày, bà Lợi đi làm thuê, làm mướn để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Mới đây, cậu con trai lớn Nguyễn Văn Phương vừa mới xây dựng gia đình lại không may bị tai biến tụ máu não. Hoàn cảnh gia đình đã khó lại càng khó khăn hơn. Anh Phương đang cần thực hiện ca mổ não tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với tổng chi phí lên tới 50 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình bà Lợi. Để giúp đỡ anh Phương được phẫu thuật, Hội Phụ nữ xã Cẩm Chế cùng các ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ gia đình bà Lợi được 18triệu đồng. Tuy vậy, số tiền này vẫn chưa đủ. Gia đình bà Lợi đang rất cần sự giúp đỡ để có đủ tiền mổ não cho con trai. Mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về địa chỉ: bà Phạm Thị Lợi ở xóm Ái Quốc, thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (Thanh Hà), hoặc thông qua Hội Phụ nữ xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

NGỌC HÀ

(0) Bình luận
Bà Lợi không có tiền chữa bệnh cho con