Chủ Nhật, 1/10/2023
Hải Dương News
Video
E-magazine
Podcast
Chính trị
Tin tức
Xây dựng Đảng - Chính quyền
Làm theo gương Bác
Công tác cán bộ
Quốc phòng
Góc nhìn
Kinh tế
Công nghiệp
Nông nghiệp - Nông thôn
Thị trường
Giao thông - Đô thị
Xã hội
Y tế - Sức khỏe
Lao động - Việc làm
Môi trường
Việc tử tế
Khoa học - Giáo dục
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Pháp luật
Tin tức
Hồ sơ phá án
Chống tham nhũng, tiêu cực
Tư vấn
Bất động sản
Nhà đất
Nhà xưởng
Văn hóa - Giải trí
Đời sống văn hóa
Tác giả - Tác phẩm
Xem - Nghe - Đọc
Thời trang
Văn nghệ
Truyện ngắn
Dành cho người yêu thơ
Tản văn
Các em viết
Thư giãn
Biếm họa
Thế giới
Tin tức
Bình luận
Tư liệu
Thể thao
Trong tỉnh
Trong nước
Quốc tế
Đời sống
Gia đình
Làm đẹp
Mua sắm
Ẩm thực
Mẹo vặt
Đất và người xứ Đông
Bạn đọc
Du lịch
Sự kiện qua ảnh
Video
E-magazine
Podcast
Xe
Thông tin - Quảng cáo
Đất và người xứ Đông
Bạn đọc
Du lịch
Sự kiện qua ảnh
Video
E-magazine
Podcast
Xe
Thông tin - Quảng cáo
Hải Dương News
Video
E-magazine
Podcast
Chính trị
Tin tức
Xây dựng Đảng - Chính quyền
Làm theo gương Bác
Công tác cán bộ
Quốc phòng
Góc nhìn
Kinh tế
Công nghiệp
Nông nghiệp - Nông thôn
Thị trường
Giao thông - Đô thị
Xã hội
Y tế - Sức khỏe
Lao động - Việc làm
Môi trường
Việc tử tế
Khoa học - Giáo dục
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Pháp luật
Tin tức
Hồ sơ phá án
Chống tham nhũng, tiêu cực
Tư vấn
Bất động sản
Nhà đất
Nhà xưởng
Văn hóa - Giải trí
Đời sống văn hóa
Tác giả - Tác phẩm
Xem - Nghe - Đọc
Thời trang
Văn nghệ
Truyện ngắn
Dành cho người yêu thơ
Tản văn
Các em viết
Thư giãn
Biếm họa
Thế giới
Tin tức
Bình luận
Tư liệu
Thể thao
Trong tỉnh
Trong nước
Quốc tế
Đời sống
Gia đình
Làm đẹp
Mua sắm
Ẩm thực
Mẹo vặt
Đất và người xứ Đông
Phong tục - Lễ hội
Di tích
Danh nhân
Người Hải Dương xa quê
Bạn đọc
Bạn đọc viết
Phản hồi
Du lịch
Khám phá
Chuyện lạ
Kinh nghiệm
Sự kiện qua ảnh
Video
Chính trị
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Phim
E-magazine
Chính trị - Pháp luật
Kinh tế
Văn hoá-Xã hội
Podcast
Điểm tin
Thời sự
Đời sống-Giải trí
Văn nghệ
Check-in Hải Dương
An toàn giao thông
Xe
Ô tô
Xe máy
Thông tin - Quảng cáo
Văn hóa - Giải trí
Đời sống văn hóa
Tác giả - Tác phẩm
Xem - Nghe - Đọc
Thời trang
Tương lai mở ra từ cội nguồn sâu thẳm
Tác giả Nguyễn Thị Xuân có một tứ thơ khá cảm động “Trung thu nhớ bà” như dẫn dắt ta về với cội nguồn sâu thẳm.
210 tác phẩm tham gia Triển lãm nghệ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc
Ngày 27/9, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật, nghệ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 28.
"Expend4bles" mở màn thất bại nặng nề
Sylvester Stallone, Jason Statham và một danh sách dài các ngôi sao hành động khác đã không thể hợp lực để cứu “Expend4bles” (tựa chiếu tại Việt Nam: Biệt đội đánh thuê 4) khỏi thất bại nặng nề trong tuần đầu công chiếu.
Tiếng đập cánh rộn ràng của cảm xúc
Cùng với bút pháp khắc hoạ tính cách và tâm lý nhân vật, ngôn ngữ trong tập truyện ngắn “Bay theo bầy thiên nga” của Nguyễn Thu Hằng khá mượt mà, giàu tính biểu cảm.
Ông Phùng Quán là một người tài!
Vào một buổi chiều năm 1990, tại Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật Hải Hưng, vừa bước vào tôi đã thấy một ông già có bộ râu dài, vận đồ Huế.
19 bức tranh của vua Hàm Nghi có giá 330.000 euro
Tác phẩm ''Bụi rậm dưới bóng hoàng hôn'' đạt 38.000 euro - mức bán cao nhất trong số 19 tác phẩm của vua Hàm Nghi.
Chủ tịch nước dự Lễ giới thiệu tác phẩm "Còn có ai người khóc Tố Như"
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như” của Nhà văn Võ Bá Cường, do Hội Nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức.
Mới nhất
Đêm của "Nhớ mùa thu Hà Nội"
Bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” được viết dựa trên những trải nghiệm trong một tháng sống tại thủ đô của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Những kịch bản tuyệt vời của soạn giả Lê Duy Hạnh
Soạn giả Lê Duy Hạnh vừa qua đời, để lại niềm thương tiếc và kính trọng cho đông đảo nghệ sĩ và khán giả.
Thêm một ca khúc tuyên truyền, quảng bá về Hải Dương
Đó là ca khúc "Hẹn ước, tình quê", nhạc Trần Minh, lời Trần Minh - Việt Hà.
3 tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật "Nét đẹp văn hóa - Du lịch tỉnh Hải Dương"
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Nét đẹp văn hóa - Du lịch Hải Dương" không có tác phẩm đoạt giải nhất. Có 3 tác phẩm đoạt giải nhì, 5 tác phẩm đoạt giải ba và 10 giải khuyến khích.
Về bài thơ "Người bán than" được cho là của Trần Khánh Dư
Trần Khánh Dư là một danh tướng nhà Trần, được vua Trần phong tước Nhân Huệ vương, phong chức Phó đô tướng quân.
Hãy viết những điều tử tế
Mỗi dịp về dự hội nghị cộng tác viên Báo Hải Dương, chúng tôi ở ngoài tỉnh thường được mời về gặp mặt giao lưu từ chiều hôm trước.
Hình ảnh nông thôn mới đậm nét trong tiểu thuyết "Mùa rươi"
Tiểu thuyết Mùa rươi của Phạm Quang Long không phải viết về con rươi mà viết về con người, những trăn trở của ông với đời sống nông dân, nông thôn…
Hậu Bút Tre
Sau khi nghỉ hưu ở Báo Giao thông, nhà báo Trường Giang lại hợp đồng làm Thư ký tòa soạn cho Tạp chí Cánh Buồm của Cục Đường sông.
Bữa cơm khó quên!
Tôi đã từng dự nhiều bữa tiệc không thiếu sơn hào hải vị… Nhưng, bữa cơm bình dân với anh Trần Phong Sơn anh khăng khăng trả tiền do mới nhận tiền nhuận bút thì khó quên trong đời.
Nhuận bút... không ngờ!
Ông Trinh Đường tay run run cầm chiếc phong bì đặt trên bụng, mắt ông ngấn lệ, miệng lấm nhẩm: Nhuận bút… không ngờ!
Ra mắt sách về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuốn sách cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, là "nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới".
Hồn thơ tinh tế, đậm suy tư trong "Buông"
Đọc "Buông" của nhà thơ Hà Cừ, người đọc nhận ra hồn thơ của ông đậm chất suy tư, rất giàu sức gợi, cháy bỏng một tình yêu cuộc đời.
"Mình mãn nguyện rồi"
Nhà thơ Lê Đình Cánh hơn tôi hàng chục tuổi nhưng gặp nhau ông vẫn cứ xưng hô "ông - tôi", tâm tình, thân thiết như cùng trang lứa.
150 tác phẩm của họa sĩ Trần Phúc Duyên lần đầu ''hồi hương''
Gần 150 tác phẩm của Trần Phúc Duyên - họa sĩ nổi tiếng thời Đông Dương - lần đầu triển lãm trong nước sau 71 năm.
Vũ Trọng Phụng suýt chết khi thâm nhập sòng bạc viết ‘'Cạm bẫy người’'
Vũ Trọng Phụng là người không biết đánh bạc, thế mà ông lại dám liều mình đâm đầu vào các sòng bạc của Cả Vê, Hai Mơ, Ba Sinh - ba tên cầm đầu các sòng bạc ở Hà Nội thời bấy giờ.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Thêm một ca khúc tuyên truyền, quảng bá về Hải Dương
2
Đêm của "Nhớ mùa thu Hà Nội"
3
Ông Phùng Quán là một người tài!
4
Chủ tịch nước dự Lễ giới thiệu tác phẩm "Còn có ai người khóc Tố Như"
5
Những kịch bản tuyệt vời của soạn giả Lê Duy Hạnh