Mùa xuân về với Hải Dương

18/04/2021 10:02

Mùa xuân này tôi về lại Hải Dương/Nghe tiếng gọi từ cội nguồn xa lắm.../"Giỗ mẹ tháng ba, giỗ cha tháng tám"/Câu dân ca như rút ngắn con đường...

Mùa xuân này tôi về lại Hải Dương
Nghe tiếng gọi từ cội nguồn xa lắm...
"Giỗ mẹ tháng ba, giỗ cha tháng tám"
Câu dân ca như rút ngắn con đường...

Mùa xuân này, tôi về lại Hải Dương
Lễ chùa Côn Sơn, lễ đền Kiếp Bạc
Lên Bàn Cờ Tiên nghe rừng thông hát
Gió vi vu nhớ khúc nhạc xưa buồn...

Mùa xuân này, tôi về lại Hải Dương
Lúa con gái mượt đồng xanh ngút ngát
Nhà máy, công trường rộn vang tiếng hát
Tấp nập người xe trên khắp nẻo đường...

Mùa xuân này tôi về lại Hải Dương
Giọng nói xứ Đông dịu dàng ngọt lịm
Mỗi bước chân đi thấy lòng bịn rịn
Tình đất, tình người sâu nặng thân thương!

Mùa xuân này, tôi về lại Hải Dương
Phút chia tay trong lòng bao lưu luyến
Dẫu đi khắp chân trời góc biển
Vẫn không quên vị bánh đậu quê nhà!

PHÚC TOẢN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa xuân về với Hải Dương