Dành cho người yêu thơ

Bâng khuâng hội làng

PHẠM ÁNH SAO 05/01/2024 07:00

Về làng lễ hội chiều nay/ Bâng khuâng lại nhớ cái ngày… hội xưa…

w_nguoi-dan-doi-le-di-ruoc.jpg


Ta về lễ hội làng ta
Mang câu lục bát theo ra trình làng
Rêu phong mái ngói cũ càng
Dòng sông ru hát miên man tháng ngày.

Giếng quê soi bóng trời mây
Đồng làng phơi ải luống cày hanh hao
Sân đình trống giục xôn xao
Dịu dàng tha thướt em vào hội xuân.

Lẫn trong khúc hát xa ngân
Tiếng chim gọi bạn mùa xuân gọi tình
Trúc xinh thôi đứng một mình
Chiếu chèo nghiêng cả sân đình đợi ai.

Ra đi ngày rộng tháng dài
Khói cay rơm rạ một mai tìm về
Hội làng giăng mắc câu thề
Nhắn em xưa ấy có về cùng tôi.

Xa nhau mấy độ xuân trôi
Xẻ câu lục bát một thời đa mang
Em đi đường ấy vội vàng
Mình ta ôm cái lỡ làng ai hay.

Về làng lễ hội chiều nay
Bâng khuâng lại nhớ cái ngày… hội xưa…

PHẠM ÁNH SAO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bâng khuâng hội làng
    ss