Phận xoan đào thấu mấy tầng cao. Lại nối về gót mỏng xôn xao. Yếm thắm ấp mộng nào trẩy hội.
Đây khăn voan nàng Tấm
Đây giấc mộng vương phi
Thuở vàng son sáo sậu hót gì
Li kỳ đường vân thớ gỗ
Chuyện dang dở chưa tan vào gió
Kẽo kẹt kẽo cà ngó ý còn vương
Tim tím lời thương
Bước một cung đường lỡ quên tất cả
Đôi hài sũng gió mưa
Cánh võng tàn trưa
Tiếng chim hót chẳng trú vừa vòm lá
Hương thị thơm bỗng xa lạ góc vườn
Vươn theo mây lá vàng hây hẩy
Phận xoan đào thấu mấy tầng cao
Lại nối về gót mỏng xôn xao
Yếm thắm ấp mộng nào trẩy hội.