Con cá rô đồng rạch vào cơn mơ sấm chớp/Mặt ruộng còn hằn vết chân lam lũ của bà/Nhà xếp bàn cờ bên những con đường ngang dọc/Lũy tre làng như có lại như không...

Con cá rô đồng rạch vào cơn mơ sấm chớp
Mặt ruộng còn hằn vết chân lam lũ của bà
Nhà xếp bàn cờ bên những con đường ngang dọc
Lũy tre làng như có lại như không
Ngọn gió Lào hun cái nắng tháng năm
Mồ hôi mẹ thấm mảnh bùn khô nẻ
Đâu ngọn khói rơm mùa thơm lối ngõ
Quả mùng tơi nhuộm tím tuổi trăng rằm
Tôi dừng lại chiều nay bên dốc vắng
Bóng thanh trà còn neo lại xóm Dinh
Cầu xuống chợ thêm một lần đổi chỗ
Thêm một lần tôi mắc nợ, làng ơi!

​NGUYỄN HUY

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ làng