Về làng Mụa

17/05/2023 09:37

Em có về làng Mụa (*) với anh không?/Gốc đa, bờ mía với dòng sông/Bao năm xuôi ngược âu rằng đủ/Nay trở về quê tắm thỏa lòng...

Kính tặng cán bộ, nhân dân thôn Vũ Thành, xã Lạc Long, Kinh Môn


Em có về làng Mụa (*) với anh không?
Gốc đa, bờ mía với dòng sông
Bao năm xuôi ngược âu rằng đủ
Nay trở về quê tắm thỏa lòng
Nơi mái đình cong soi dòng nước
Lưu giữ ngàn năm chốn hư không.

Em có về làng Mụa với anh không?
Nơi ấy tuổi thơ mẹ ẵm bồng
Áo vá đêm thâu từng nốt chỉ
Cơm nắm, muối vừng những mùa đông.

Em có về làng Mụa với anh không?
Nắng cháy trên lưng mẹ đã còng
Bạn cũ lâu ngày chưa gặp lại
Bao người con gái đã sang sông…

Níu kéo thời gian cho tuổi thơ
Bao nhiêu ngụp lặn chốn sông, hồ
Chăn trâu, cắt cỏ, buông chài lưới
Nuôi dưỡng tâm hồn những mộng mơ.
Vụt lớn, thời gian ta lại đi
Biết bao sóng gió chẳng xá gì
Nơi ấy hồn ta thành nốt nhạc
Đau đáu trong lòng những khắc ghi
Em về làng Mụa với anh đi!
------------
(*) Làng Mụa là tên cổ, nay là thôn Vũ Thành.       

ĐỖ VĂN DUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về làng Mụa
    ss