Số phận Sarri phụ thuộc lòng nhân từ của Abramovich

19/02/2019 14:24

Một khi đã bị người hâm mộ quay lưng, số phận của HLV Maurizio Sarri giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự thương xót từ ông chủ Roman Abramovich...

Số phận Sarri phụ thuộc lòng nhân từ của Abramovich

Chelsea đã bị Man United hất cẳng khỏi FA Cup - đấu trường mà họ là nhà đương kim vô địch. The Blues như thường lệ vẫn sở hữu tỷ lệ cầm bóng vượt trội (66,9% vs 33,1%) song Quỷ đỏ lại là đội kiểm soát... bàn thắng với 2 pha lập công của Ander Herrera và Paul Pogba. Trên các khán đài, cổ động viên Chelsea không ngừng la ó khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của cầu thủ đội nhà.

Những lời kiểu "Sarri-ball khốn kiếp" hay "Ông ta không biết mình đang làm cái quái gì" vang vọng tại khắp ngõ ngách ở Stamford Bridge. Và một khi đã bị người hâm mộ quay lưng, Sarri bất giác chỉ còn trông mong vào thiện chí cũng như niềm tin từ ban lãnh đạo The Blues để níu kéo chiếc ghế của mình. Tuy nhiên, đáng lo thay, niềm hi vọng ấy chưa bao giờ hiếm khi trở thành hiện thực dưới kỷ nguyên của ông chủ Roman Abramovich - người vẫn thường bị phán xét là "kẻ máu lạnh".

Kể từ khi rơi vào tay tỷ phú người Nga vào Hè 2003, Chelsea đã trải qua 11 đời HLV khác nhau, trong đó Jose Mourinho và Guus Hiddink có 2 nhiệm kỳ nắm quyền ở Stamford Bridge. Dù vậy, chưa một ai trong số những nhà cầm quân này có thể trụ lại Chelsea khi thành tích của CLB bắt đầu lao dốc. Sự kiên nhẫn dường như chưa bao giờ tồn tại ở một đội bóng như The Blues.

Việc bị loại khỏi FA Cup đã ghi dấu trận thua thứ 5 trong 10 trận gần nhất của Chelsea trên mọi đấu trường. Tại đây, thầy trò Sarri để lọt lưới tới 14 lần mà không ghi nổi dù chỉ 1 bàn. Điều này cho thấy tinh thần của các cầu thủ đã tụt xuống cực điểm và khó lòng cứu chữa, đặc biệt khi Sarri vẫn bảo lưu quan điểm một cách mù quáng. Nhà cầm quân người Italia chưa bao giờ nhận lỗi về mình. Ông không nghĩ chiến thuật mà mình áp dụng tại Chelsea là sai, bất chấp từ lâu nay cái gọi là "Sarri-ball" liên tiếp khiến The Blues nhận những trận thua tan nát. 

Thời gian của Sarri tại Chelsea đang đếm ngược

Thời gian của Sarri tại Chelsea đang đếm ngược

Kém cỏi là thế nhưng Sarri vẫn nói với giọng đầy thách thức: "Tôi lo lắng về kết quả, không phải về người hâm mộ. Dĩ nhiên, tôi hiểu tình hình, hiểu các CĐV bởi kết quả không tốt chút nào. Sẽ rất dễ để đảo ngược tình thế thôi. Nếu chúng tôi có thể thắng 3 hoặc 4 trận liên tiếp, mọi chuyện sẽ lại khác".

Sarri phải chăng vẫn lạc quan hay cố tỏ ra cứng rắn trước giông bão? Khó nói lắm. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là tương lai của Sarri giờ đã đi đến giai đoạn mới, nơi ông cần đến lòng nhân từ của Abramovich và Marina Granovskaia - vị giám đốc điều hành đã tiếp quản Chelsea kể từ khi Abramovich không thể gia hạn visa Anh năm ngoái.

Tỷ phú 52 tuổi không có mặt ở Stamford Bridge chứng kiến thất bại của Chelsea đêm qua. Ông cũng chưa dự khán bất kỳ trận đấu nào của Chelsea mùa này, một sự vắng mặt dấy lên nhiều đồn đoán rằng Abramovich đã không còn quá mặn mà với CLB. Nếu đúng như vậy, Sarri có lẽ được hưởng lợi bởi Abramovich sẽ dồn tâm trí vào những chuyện khác thay vì tương lai của cựu thuyền trưởng Napoli.

Zola (phải) hoặc Lampard có thể thay thế Sarri dẫn dắt Chelsea

Zola (phải) hoặc Lampard có thể thay thế Sarri dẫn dắt Chelsea

Việc thiếu một cái tên khả dĩ thay thế cũng có thể là một yếu tố có lợi cho Sarri. Tuy nhiên, nếu trông sang M.U, Sarri chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh xương sống. Jose Mourinho từng được cho sớm bị Quỷ đỏ tống cổ ngay đầu mùa giải 2018/19 sau hàng loạt phát ngôn chướng tai cùng chuyến du đấu thảm họa. Dù vậy, thời điểm ấy, không có ứng viên nào thực sự tiềm năng nên "Người đặc biệt" vẫn an toàn.

Tất cả chỉ thay đổi vào tháng 12 khi ông mất việc và Ole Gunnar Solskjaer - một người cũ của M.U - bất ngờ lên nắm quyền. Và gần như ngay lập tức, nhà cầm quân người Na Uy thổi vào Quỷ đỏ một luồng gió mới, giúp đội bóng giành những chiến thắng như chẻ tre để rồi chen chân vào Top 4 Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục.

H
iệu ứng "người cũ" từ Solskjaer dĩ nhiên nhanh chóng lan tỏa và không ít fan Chelsea đã hô vang cái tên Frank Lampard trên khán đài. Họ muốn chàng tiền vệ huyền thoại (hiện dẫn dắt Derby County) trở lại mái nhà Stamford Bridge chèo lái con thuyền màu xanh với niềm hi vọng có thể tái lập thành tích như Solskjaer mang đến cho M.U. Gianfranco Zola, một cựu cầu thủ Chelsea và giờ làm trợ lý cho Sarri, cũng được người hâm mộ dành sự tôn trọng và yêu mến đặc biệt. Quyết định cuối cùng lúc này vẫn thuộc về Abramovich hoặc Granovskaia.

Sắp tới, Chelsea sẽ tái đấu với Malmo ở lượt về vòng 1/16 Europa League và nếu chẳng may để tuột tấm vé đi tiếp vào tay đại diện Thụy Điển, Sarri nhiều khả năng khó còn cơ hội tại vị ở Stamford Bridge. Rõ ràng, số phận của nhà cầm quân 60 tuổi lúc này đang như chỉ mành treo chuông.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số phận Sarri phụ thuộc lòng nhân từ của Abramovich