Tản văn

Nhớ ơi, mùi Tết

LÊ THÀNH VĂN 27/01/2025 09:00

Mùi Tết lắng đọng trong mỗi người khi nhớ về một miền quê. Có mùi Tết ta thấy được bằng khứu giác nhưng cũng có khi phải lắng lòng may ra mới cảm nhận được.

anh-gia-tien(1).jpg
Bàn thờ là nơi trang trọng nhất trong gia đình ngày Tết, nơi nhắc nhớ về tổ tiên

Mỗi năm khi tháng chạp sắp về, lòng tôi lại xốn xang, hồi hộp, đợi chờ và nhớ về những mùa Tết nơi quê nghèo yêu dấu. Có bao nhiêu thứ mùi Tết vô hình mà gợi cảm, đánh thức ký ức tuổi thơ xa lắc của tôi, chập chờn ẩn hiện.

Mùi Tết lắng đọng trong mỗi người khi nhớ về một miền quê xưa yêu dấu. Đó chính là mùi bếp nấu bánh chưng. Bên bếp lửa rực hồng, ngồi canh nồi bánh chưng cho bà, cho mẹ, thoang thoảng mùi lá dong đang chín khiến ta bâng khuâng, xao xuyến.

Tết về, hương thơm của lá mùi già lại đánh thức tâm hồn.

huong-tet-mui-gia.jpg
Nhiều người coi mùi già chính là mùi hương của Tết

Trước đây, mỹ phẩm còn ít nên các bà, các mẹ thường nấu nồi nước lá mùi để tắm tất niên, một phần cho thơm để đón năm mới, một phần mong muốn trừ đi những xúi quẩy của năm qua. Nước lá mùi già âm ấm, thoang thoảng cứ quấn quýt tâm hồn ta mãi không rời.

Vui nhất là được về quê ăn Tết. Những cái Tết thời ấu thơ luôn ấm áp và ghi dấu nhiều kỷ niệm. Bàn thờ - nơi ngưỡng vọng gia tiên trong dịp của Tết mỗi gia đình lúc nào cũng ấm áp mùi hương bài, mùi hương tưởng niệm, nhắc nhớ về tổ tiên.

Giao thừa, thời khắc thiêng liêng, bố tôi thắp nén hương thơm trên bàn thờ trang trọng, thành kính gửi gắm biết bao niềm tin vào tương lai, vào một năm mới sung túc, mạnh khỏe, đủ đầy.

Trong hương thơm của năm mới, tôi nghe mùi đồng quê, vườn tược tỏa ra từ mâm ngũ quả. Những quả cam, quả bưởi, nải chuối xanh cho đến những quả xoài, đu đủ... tất cả như cùng tỏa hương thơm dìu dịu, phả vào không gian.

Tết còn biết bao nhiêu mùi khác nữa, kể sao cho hết. Có mùi Tết ta thấy được bằng khứu giác, nhưng cũng có khi phải lắng lòng, giao cảm với đời, với người may ra mới thấy. Chẳng hạn như mùi đoàn viên của mỗi gia đình. Mùi Tết ấy thấm đẫm ân tình, thắm thiết trong thương mến ruột rà. Bao nhiêu chua chát, cay đắng ngày thường dường như tan biến mất, giờ chỉ còn sự ngọt ngào của tình thân, của hạnh phúc.

Ôi mùi Tết! Dù mỗi năm Tết vẫn đến với mọi người thân thương, song tâm hồn tôi vẫn khao khát về những kỷ niệm xa xăm. Nơi đó, có một khoảng trời tuổi thơ êm đềm đi trong hương Tết. Tâm thức tôi dường như vẫn đang mê mải tìm về nồng nàn hương Tết cũ dù có bao nhiêu mùi Tết mới đang gọi mời.

LÊ THÀNH VĂN
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Nhớ ơi, mùi Tết