Huyện cũng phải nghiêm túc

25/06/2021 10:22

Chị Linh vừa đi chợ về đến cổng gặp chị Hoài là chỗ họ hàng bên nhà chồng. Chị Hoài hớt hải bảo:

- Cô Linh, cho tôi nhờ cô một việc nhé.

- Việc gì chị cứ vào trong nhà rồi nói ạ.

Chị Hoài nhòm vào trong sân hỏi nhỏ:

- Chú Quân có nhà không? Chú ấy khó tính, tôi ngại.

- Nhà em không có nhà, mà việc gì thì cũng vào đây uống nước đã chị.

Vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, chị Hoài nói luôn:

- Cô là giáo viên có tiếng ở huyện này, chỗ người nhà tôi muốn nhờ cô đứng ra xin cho cái Thy vào học trường cấp 2 chất lượng cao của huyện mình.

- Em tưởng trường vừa rồi có tổ chức kiểm tra sát hạch đầu vào lớp 6 chất lượng cao rồi. Thy không tham gia thi à chị?

Chị Hoài thở dài:

- Không tôi mới buồn. Mấy đứa bạn cùng là học sinh giỏi lớp 5 với nó đều trúng tuyển rồi. Còn cái Thy không đủ điểm.

- Em nghe nói hơn ba trăm hồ sơ mà lấy có trăm sáu thì cũng căng đấy.

- Nhưng cái Thy về cứ nhơn nhơn vui vẻ, còn bảo không đỗ được học cùng với các bạn tại xã nhà càng vui. Tôi biết ngay cái con bé này không có ý chí gì cả mà. Tìm cho nó cái "lò" chuyên ôn luyện vào trường chất lượng cao thì nó không học. Giờ mới thiếu một điểm thế này.

- Cái này khó lắm chị ơi.

Chị Hoài quả quyết:

- Khó tôi mới tìm đến cô. Cô là giáo viên cứng ở huyện, quen biết nhiều người, có mối nào cô lo giúp tôi. Chỉ cần con bé vào trường chất lượng cao của huyện nhà, tốn mấy tôi cũng đầu tư.

Chị Linh lựa lời:

- Kỳ kiểm tra năng lực lớp 6 vào trường này chỉ có làm bài thật, điểm thật thôi chị ơi. Bao nhiêu năm nay không chạy chọt được như chị nghĩ đâu.

- Hay là cô không muốn giúp tôi?

- Em có muốn giúp cũng chẳng được đâu chị ạ. Con gái em mấy năm trước cũng thiếu điểm em vẫn phải chấp nhận cho học ở trường xã, lớp 9 vừa qua thi cũng được giải ba môn hóa đấy chị. Cháu đang đợi kết quả thi vào lớp 10 nhưng nó bảo kiểu gì con cũng 40 điểm. Nếu con Thy nó đã vui vẻ thích học với bạn bè chị cứ cho cháu học, đừng gây áp lực cho cháu. Ở đâu cũng có thầy cô tận tâm, giỏi giang, chỉ sợ con mình không chăm chỉ thôi chị ạ.

- Thật vậy à? Tôi tưởng trong huyện thì...

Chị Linh cười:

- Huyện cũng phải nghiêm túc chứ chị.

- Thế tôi về động viên con bé vậy.

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huyện cũng phải nghiêm túc