Xã hội

Hành trình khởi nghiệp của chàng sinh viên quê Hải Dương

LINH LINH 20/10/2023 15:40

Anh Cao Đức Mạnh (sinh năm 2002) ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng) đã có một cửa hàng chụp ảnh khi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

393146862_862818228404014_1128167239340442555_n-2-1-.jpg
Anh Cao Đức Mạnh bắt đầu khởi nghiệp với đam mê nhiếp ảnh từ năm học lớp 11

Năm 2018, khi đang học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du (TP Hải Dương), Mạnh bắt đầu mượn máy ảnh của thầy giáo để đi chụp những bức ảnh đời thường của bạn bè, người thân. Sau đó, anh dành dụm được 10 triệu đồng mua chiếc máy ảnh đầu tiên.

Có máy ảnh trong tay, cậu học sinh lớp 11 ấy say sưa đi chụp ảnh quanh TP Hải Dương. Số tiền đầu tiên kiếm được là 500.000 đồng khi chụp ảnh kỷ yếu cho một người anh.

Lớp 12, anh Mạnh kết nối với một số bạn bè cùng đam mê nhiếp ảnh ở Hải Dương thành lập nhóm Tiệm Màu, tổ chức các buổi đi chụp dã ngoại, hướng dẫn nhau phát triển các kỹ năng.

Mặc dù đi làm thêm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng anh Mạnh vẫn cân bằng tốt việc học. Anh tham gia và giành một số giải thưởng tại các Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Khi tôi 18… Năm 2020, anh thi đỗ vào Khoa Kiến trúc của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Năm đầu tiên học đại học, anh tiếp tục phát triển nhóm Tiệm Màu lên 10 người, nhận chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Dương. Anh Mạnh cho biết đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình khởi nghiệp vì phải thích nghi với môi trường mới, cuối tuần đều đặn bắt xe bus về quê đi chụp ảnh. Cần cù, chịu khó, chàng sinh viên năm thứ nhất đã có thu nhập khoảng 5-7 triệu đồng/tháng, đỡ đần chi phí sinh hoạt, học tập cho bố mẹ. Anh cũng mua được chiếc xe máy để chủ động đi lại, nâng cấp thêm các thiết bị phục vụ cho công việc.

383959365_798756658923106_8432857375993460590_n(1).jpg
Những bức ảnh kỷ yếu lưu giữ khoảnh khắc hồn nhiên tuổi học trò do nhóm của Mạnh chụp (ảnh do nhân vật cung cấp)

Cuối năm thứ nhất, anh xin thực tập tại một công ty chụp ảnh, truyền thông lớn ở Hà Nội để học hỏi thêm kỹ năng quản lý, quy trình vận hành của một tổ chức. Sau đó, anh đem những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực tập về áp dụng cho nhóm Tiệm Màu.

Lúc này, nhóm của anh mở rộng thị trường chụp kỷ yếu ra các tỉnh, thành phố khác như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng… Nhóm đầu tư thêm trang phục, phụ kiện chuyên nghiệp hơn. Ngoài những tháng cao điểm chụp ảnh kỷ yếu, ảnh cưới, nhóm còn nhận chụp thêm ảnh quảng cáo, thời trang…

393305886_170879222741883_4200300548743677896_n-2(1).jpg
Ngoài Hải Dương, nhóm Tiệm Màu còn đi chụp kỷ yếu ở nhiều tỉnh, thành phố khác

Anh Mạnh kể, có những ngày phải dậy từ 3 giờ sáng để đi chụp ảnh ở các tỉnh, đến 9 giờ tối lại về làm hậu kỳ. Những buổi chụp mưa gió, đi làm xa, chỉ kịp ngủ khoảng 2 tiếng/ đêm khiến anh và các bạn không thể quên.

“Có lần chúng tôi đang chụp cho một lớp tại khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa) thì trời đổ mưa lớn. Chúng tôi quyết định không chụp phong cách áo dài truyền thống nữa mà mua những chiếc áo mưa cho các bạn đùa nghịch dưới mưa để chụp. Đó là một buổi chụp rất vui và đáng nhớ, ghi lại những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Bộ ảnh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội”, anh Mạnh nhớ lại.

chup-ky-yeu-gap-troi-mua-lop-hoc-chuyen-luon-concept-bat-ngo-thanh-bo-anh-thanh-xuan-gay-bao-mxh-068-5709348-2(1).jpg
Bộ ảnh kỷ yếu dưới mưa do nhóm anh Mạnh chụp từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội (ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi lý do chọn học ngành kiến trúc nhưng vẫn miệt mài, bền bỉ với đam mê nhiếp ảnh, anh Mạnh cho biết 2 ngành này đều liên quan đến nghệ thuật, hình ảnh. Công việc chụp ảnh giúp anh tư duy tốt hơn, đem lại cảm hứng học tập. Vì vậy, anh vẫn cân bằng được giữa việc học và làm thêm.

Tháng 3/2023, anh Mạnh mở một cửa hàng chụp ảnh tại Hà Nội. Cửa hàng đang tạo việc làm ổn định cho 15 người với thu nhập khoảng 10-15 triệu/tháng và 30 lao động thời vụ với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, cửa hàng có lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.

Hành trình khởi nghiệp còn rất dài ở phía trước nhưng những nỗ lực của anh Mạnh có thể là bài học cho nhiều bạn trẻ.

LINH LINH
(0) Bình luận
Hành trình khởi nghiệp của chàng sinh viên quê Hải Dương