Con sẽ tuyệt thực

07/03/2021 14:50

Bà Vân vừa đi làm ngoài đồng về, chân tay còn lấm lem bùn đất đã nghe thấy bên nhà con trai út là anh Toan có tiếng bố con ầm ĩ không khác gì cãi nhau.

Bà dựng cuốc, đi vội ra bờ tường, nhìn sang, đánh tiếng:

- Vợ còn đang cào ruộng mà ở nhà bố con đã có chuyện gì thế?

Anh Toan con trai bà chỉ tay vào con bé Thu, con gái lớn đang học lớp 9:

- Bà sang đây mà xem, con bé hư hỗn.

- Tôi không sang, đang dịch bệnh, cách ly nhà nào nhà đấy. Có chuyện gì anh cứ nói xem sao?

Anh Toan cau mặt:

- Gớm bà cứ sợ. Nhà con với nhà bà thì sao chứ. Hôm Tết vẫn ăn cơm cùng.

Chẳng chờ anh Toan kể, con bé Thu nói ngay:

- Đấy bà già rồi còn hiểu. Mà bố thì không coi con Covid ra cái gì. Bà xem, lúc vừa có hai người bạn là khách bia rượu của bố cháu vào, chẳng biết nói chuyện gì, một lúc gọi thêm ba ông nữa, rồi bàn định mổ con gà chọi làm nồi lẩu ở nhà cháu. Người ta về đi chợ rồi. Cháu xuống bảo bố cháu không được làm thế. Bố cháu mắng cháu câm mồm, để bố cháu còn tiếp khách, bán quán nuôi 3 cái tàu há mồm. Cháu bảo cứ cho các ông ấy ăn ở quán là cháu sẽ tuyệt thực.

- Mày đừng dọa tao, con với cái hỗn hào...

- Con nói thật. Con ăn cơm cùng với bố sau bữa này còn nguy hiểm hơn là nhịn.

Bà Vân kêu lên đầy lo lắng:

- Chết, sao còn ham hố ăn uống như vậy chứ. Tứ bề có dịch, phong tỏa khắp nơi còn tụ tập là muốn chết à, muốn bị phạt vào tù hả? Tôi ủng hộ con bé.

- Ối giời, dịch còn ở xa lắm, ăn xong, vài hôm dịch còn chưa đến. Ăn lẩu uống rượu diệt được Covid. Khách quen sao nỡ từ chối. Mà xóm mình giữa cánh đồng ai biết đâu.

- Anh chỉ biết nghĩ một mà không biết nghĩ hai. Chính quyền đã cấm ăn uống tụ tập rồi, vi phạm là sẽ phạt nặng. Giờ còn bao nơi bị cách ly, phong tỏa, anh còn không chấp hành thì họ cứ cho đi tù tôi cũng không xót. Lại còn không biết nghĩ cho vợ cho con nhỏ, mẹ già. Hàng xóm người ta nhìn vào người ta chửi cho ấy chứ. Anh phải hủy ngay cuộc nhậu đi. Đầu hai thứ tóc mà không nhận thức bằng đứa trẻ con.

Bà Vân rấm rứt khóc hờ ông chồng đã mất:

- Ới ông ơi, ông về mà xem thằng con ông nó đang tiếp tay cho bọn vô trách nhiệm này...

Anh Toan gắt:

- Thôi được rồi, vâng thì thôi không ăn uống, hàng quán gì nữa. Hết con rồi đến mẹ hành. Rồi con sẽ gọi bảo bọn chúng nó giải tán.

Bà Vân dịu giọng:

- Bị hành thế cũng còn hơn nếu chẳng may cả nhà, cả xóm, cả làng vì đám bạn rượu của anh mà phải vào khu cách ly.

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con sẽ tuyệt thực