Hoàn cảnh éo le của chị Tính

22/11/2018 15:49

​Chồng chết vì ung thư máu, con trai 4 tuổi bị ung thư bàng quang. Đó là hoàn cảnh éo le của chị Nguyễn Thị Tính (sinh năm 1993) ở xã Phượng Hoàng (Thanh Hà).


 Cháu Nguyễn Đức Gia Huy bị ung thư bàng quang, phải trải qua 9 lần xạ trị

Sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em, năm 2014, chị Tính kết hôn với anh Nguyễn Đức Chiều (sinh năm 1989). Cùng năm đó, vợ chồng chị sinh được cháu Nguyễn Đức Gia Huy. Anh Chiều làm thợ sửa xe ô tô, còn chị Tính làm công nhân ở khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương).

Đầu tháng 9.2016, anh Chiều liên tục đau bụng, khó thở và mệt mỏi trong người. Vì công việc bận rộn và muốn lo cho gia đình nên anh âm thầm chịu đựng mà không đi kiểm tra sức khỏe. Tình trạng ngày càng nặng hơn khi anh còn bị đau xương, chảy máu cam, nhức đầu, bầm tím dưới da. Đi khám tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, anh Chiều bị ung thư máu. Anh được điều trị tích cực với nhiều lần truyền hóa chất và kéo dài gần 10 tháng. Thời điểm đó, mẹ anh Chiều đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho con trai chữa bệnh. Cuối cùng, tiền mất mà người không thể cứu. Tháng 7.2017, anh Chiều qua đời để lại khoản nợ gần 450 triệu đồng cùng vợ dại, con thơ. 

Từ ngày chồng mất, chị Tính một mình nuôi con và gánh vác việc nhà. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua thì đầu năm 2018, cháu Gia Huy thường xuyên đi tiểu khó, viêm họng, sốt cao. Gia đình cho cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ phát hiện trong bàng quang của cháu có một khối u lớn. Quá trình điều trị ở đây, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán cháu bị ung thư bàng quang.

Ngày phát hiện con mình bị bệnh, chị Tính như gục ngã. Chị phải nghỉ việc không lương, ngày ngày cùng con coi bệnh viện như nhà mình. Theo phác đồ điều trị, cháu Huy phải trải qua 9 lần xạ trị (đến nay đã xạ trị 8 lần) mà không thể cắt bỏ bàng quang. Vì nếu không còn bàng quang thì Huy sẽ phải đi tiểu qua đường ống. Những lần xạ trị khiến Huy bị suy dinh dưỡng nặng và khủng hoảng tâm lý. Mỗi lần nhìn thấy bác sĩ, cháu lại òa khóc dữ dội. Thương cháu nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi cha và đớn đau vì bệnh tật, bà nội cháu đã phá hợp đồng lao động ở Đài Loan để về nhà cùng con dâu chăm cháu. Cả gia đình cháu Gia Huy giờ chỉ còn ông nội kiếm ra tiền bằng nghề sửa xe đạp.

Liên tiếp trong nhà có hai người mang trọng bệnh, bên cạnh nỗi đau đớn về thể xác, tinh thần, giờ đây gia đình chị Tính còn lo lắng về kinh tế. Trong khi đó, họ hàng bên ngoại chị Tính chủ yếu làm ruộng nên không giúp đỡ được gì. Mỗi lần đến kỳ con nhập viện, cả gia đình lại canh cánh nỗi lo tiền tàu xe, đi lại, ăn ở, thuốc men, bồi bổ dinh dưỡng để Huy có sức khỏe sau mỗi lần xạ trị. Còn chị Tính và bà nội cháu thì sống qua ngày nhờ những suất cơm, tô cháo từ thiện của bệnh viện. Thời gian tới, Huy phải vào Huế tiếp tục xạ trị với chi phí khoảng 100 triệu đồng. 

Hơn lúc nào hết, gia đình chị Tính đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng để chữa bệnh cho con. Mọi ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Tính ở thôn Văn Xuyên, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0988.327.233; hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của chị Tính: 0341 0068 27311 tại Vietcombank chi nhánh Hải Dương.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn cảnh éo le của chị Tính