Con dâu đã khác

15/08/2019 11:03

Tan cuộc họp Hội Người cao tuổi, ông Bảo đạp xe ra quán mua ít thức ăn rồi về nhà ngay vì bà Cúc vợ ông mấy hôm nay ốm nên ông chẳng dám la cà như mọi khi.

Mở cửa đã thấy bà Cúc ra phòng khách ngồi bó gối ở đó, mặt buồn rười rượi. Ông Bảo kêu:

- Sao bà không bật ti vi mà xem, đang có chương trình hát chèo bà thích đấy. Giọng bà Cúc uể oải:

- Tôi chả thiết gì xem nữa, mai là rằm tháng bảy rồi đấy.

- Rằm thì đã làm sao, có việc gì mà bà phải lo?

- Mọi năm còn khỏe, tầm này tôi đã lo xong việc nhang khói, đốt mã cho các cụ, năm nay thì... - bà Cúc thở dài bỏ lửng câu nói.

Ông Bảo rót cho vợ cốc nước rồi động viên:

- Thì ra bà lo về chuyện ấy. Uống nước đã, rồi tôi nói chuyện.

- Chuyện gì chứ. Giá mà thằng Hiếu nhà mình trước nó chịu lấy cái Thảo ở xóm bên, rồi ở làng thì giờ tôi chẳng phải lo gì không. Cái Thảo là gái quê, biết việc, năm nào cũng lo chu toàn việc nhà, chẳng như con dâu nhà mình, gái phố, chẳng mấy khi về quê. Tôi không buồn sao được, mình thì mỗi tuổi một già yếu, sau này ai nhang khói cho...

Nghe bà Cúc than thở, ông Bảo cười nhẹ nhàng:

- Người ta nên vợ nên chồng là do duyên số. Con dâu mình nó ở phố nhưng năm nay cũng đã khác trước, đã thay đổi rồi đấy bà ạ. Rồi ông Bảo chỉ cái túi thức ăn ông còn treo ở ghi đông xe:

- Thức ăn đây, tôi về ngay để nấu cơm cho con dâu bà đấy.

- Sao, anh chị ấy về chơi à?

- Không chỉ về chơi. Lúc sáng chúng gọi điện. Cái Lan năm nay biết tin bà ốm, chủ động sắm sửa các thứ để về quê phụ bà cúng rằm cho chu đáo đấy. Chúng đang mua sắm vài thứ ở ngoài chợ kia kìa.

Bà Cúc thấy nhẹ cả người:

- Tôi cũng chỉ mong có thế. Tôi thấy người khỏe lên rồi ông ạ.

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con dâu đã khác