Cháu bé 5 tuổi đã bị ung thư

14/05/2020 21:16

Cháu Trần Quang Khải học Trường Mầm non Hoa Sứ (TP Hải Dương) bị ung thư tế bào thần kinh di căn giai đoạn 4 gây ung thư thượng thận, xương và tủy, vô cùng đau đớn.

Cháu Khải cần được truyền hóa chất, xạ trị với kinh phí lớn để duy trì sự sống


Còn quá nhỏ nhưng cháu Trần Quang Khải (sinh năm 2014), học lớp 5 tuổi D, Trường Mầm non Hoa Sứ (TP Hải Dương) đã bị ung thư tế bào thần kinh di căn giai đoạn 4 gây ung thư thượng thận, xương và tủy, vô cùng đau đớn, nhưng gia đình lại không có tiền chạy chữa.

Cháu Khải là con trai thứ hai của anh Trần Văn Dũng (sinh năm 1981, ở TP Hải Dương) và chị Mạc Thị Hải Hòa (sinh năm 1988, ở Hải Phòng). Anh chị kết hôn năm 2010 và ở trọ nhiều nơi.

Sau kết hôn, anh Dũng đi lái xe tải thuê nhưng công việc bấp bênh, lương thấp nên từ năm 2018 anh chuyển về chạy xe ôm ở khu vực ngã tư Máy Sứ (TP Hải Dương), mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 100.000-200.000 đồng. Chị Hòa làm công nhân xuất kho ở khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương), mỗi tháng được khoảng 4 triệu đồng. Chi phí thuê nhà, điện nước, sinh hoạt mỗi tháng tốn khoảng 7-8 triệu đồng nên vợ chồng anh chị không tiết kiệm được đồng nào, có tháng còn phải đi vay tạm để chi tiêu. Mơ ước về một ngôi nhà của gia đình chưa biết bao giờ mới thành hiện thực.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình anh Dũng luôn tràn ngập tiếng cười đùa của con trẻ. Tháng 6.2019, cháu Khải bỗng chán ăn, đau khớp gối, đau bụng, có quầng mắt, bụng trướng. Gia đình cho đi khám ở một số bệnh viện nhưng chỉ biết cháu bị đau xương sinh lý. Đến tháng 9.2019, các triệu chứng trên vẫn không dứt mà còn nặng thêm nên gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai vợ chồng rụng rời chân tay khi biết tin con bị ung thư tế bào thần kinh giai đoạn 4, đã di căn gây ung thư thượng thận, xương, tủy.

Bụng cháu trương phồng như quả bóng sắp nổ, mắt quầng tím, toàn thân đau nhức. Từ tháng 9.2019 đến nay, cháu Khải đã trải qua 8 lần truyền máu và hóa chất. Do cơ thể không sản sinh được hồng cầu nên tháng nào cháu cũng phải truyền máu trước khi truyền hóa chất. Mỗi đợt điều trị kéo dài 2-3 ngày. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng nhiều loại thuốc vẫn phải mua ngoài và chi phí ăn uống đi lại nên mỗi lần cho con đi viện, vợ chồng anh Dũng tốn từ 10-20 triệu đồng. Nhà neo người, chị Hòa phải nghỉ làm để chăm con nên lương cũng bị cắt giảm.

Theo tiên lượng của các bác sĩ, khi hết đợt điều trị 12 tháng, nếu cơ thể cháu Khải đáp ứng tốt thì cần truyền hóa chất nặng, xạ trị để cắt khối u với chi phí từ 500 triệu đến 1tỷ đồng. Số tiền này quá lớn với khả năng của vợ chồng anh Dũng.

Mang tâm niệm “còn nước còn tát”, ngày ngày vợ chồng anh Dũng cố gắng đi làm để có tiền điều trị cho con. Cả nhà 4 người vẫn sống trong khu nhà trọ cũ nát, ăn uống dè sẻn để chắt bóp lấy tiền điều trị cho cháu Khải.

Gia đình anh Dũng rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ để cháu Khải được tiếp tục điều trị. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Mạc Thị Hải Hòa ở số nhà 12 ngách 3/46, phố Trần Công Hiến, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0976 055 200; số tài khoản 0341 0070 88928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháu bé 5 tuổi đã bị ung thư