Hạnh phúc của người vợ thương binh

05/08/2018 07:37

Trở về được đã là may /Em rơi nước mắt tháng ngày bên nhau /Cùng đi còn ở rừng sâu /Bao người vợ nén nỗi đau mà cười.

Trở về được đã là may
Em rơi nước mắt tháng ngày bên nhau
Cùng đi còn ở rừng sâu
Bao người vợ nén nỗi đau mà cười.

Đạn bom còn ở trong người
Những khi trái gió trở trời thương anh
Nắng mưa cái nạng chòng chành
Chữa làm sao được cho lành nỗi đau.

Cùng đi còn ở rừng sâu
Không tên không tuổi ở đâu bây giờ
Bao nhiêu nấm mộ còn chờ
Nỗi đau vợ lính mịt mờ khói hương.

Em như cái nạng bên sườn
Anh thường bảo vậy lúc buồn, khi đau
Chúng mình còn được bên nhau
Bao nhiêu đồng đội rừng sâu không về.

Thương anh lại thương bạn bè
Chồng đi từ bấy chưa về, anh ơi!
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Mà bom đạn với bao người chưa yên!?

Đừng buồn anh nhé, vui lên
Ước gì cũng được như em bao người
Chờ mong suốt cả cuộc đời
Nén đau thương lại mà cười đó anh!

NGUYỄN HƯNG HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc của người vợ thương binh