Dành cho người yêu thơ

Xin mẹ yên lòng

NGUYỄN PHÚ NINH 27/07/2024 07:00

Xin mẹ yên lòng!/ Hình hài anh… đất nước giữ trong tim.

z5651723390023_0fc5663ac9efe12fde5188714c3886af.jpg

Vẫn biết là ngày ấy chiến tranh
Chôn bạn xong lại vội đi chiến dịch
Nay đất nước đã im tiếng súng
Chưa tìm thấy nơi bạn nằm lòng vẫn chưa yên

Nơi chôn bạn xưa có dòng suối chảy quanh
Bao nhiêu năm rồi nước có theo dòng cũ
Cả vùng đồi vàng lau lách úa
Hết đạn bom rồi rừng cỏ xanh lên

Và những đội quân tìm mộ khắp Trường Sơn
Đã đưa bạn về nơi đâu trên đất nước
Mấy thế hệ nối tiếp nhau đuổi giặc
Nghĩa trang liệt sĩ nào cũng trắng những hàng bia.

Người mất người còn đau nỗi cắt chia
Có phần mộ đỡ niềm xa vời vợi
Thắp nén hương sợi khói lên mời gọi
Người sống đỡ đau lòng, người chết đỡ bơ vơ.

Mẹ vẫn mong tìm mộ của con
Màn hình nhòe tin “nhắn tìm đồng đội”
Tuổi già như mùa đông mau tối
Ngày tìm thấy mộ anh, mẹ có còn không?

Ngày giỗ chung của các anh Tổ quốc đã đặt tên
Phần mộ các anh ấm trong lòng dân tộc
Dù tìm thấy hay chưa tìm thấy được
Xin mẹ yên lòng!
Hình hài anh… đất nước giữ trong tim.

NGUYỄN PHÚ NINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xin mẹ yên lòng