Dành cho người yêu thơ

Uống trà ở Trường Sơn

TÔ HOÀN 22/12/2023 07:00

Mưa Trường Sơn nhão cả đá trong hầm/Đêm thấp thỏm thèm ngụm trà Bắc Thái...

bodoicuho_1.jpg

Mưa Trường Sơn nhão cả đá trong hầm
Đêm thấp thỏm thèm ngụm trà Bắc Thái (*)
Sau trận A Sầu tiểu đội vui gặp lại
Chúng tôi chụm đầu bên ấm trà dây.

"Ấm trà" - bi đông đựng nước ngày ngày
Đồ US ủ gần trăm độ
Nắm trà dây anh nuôi bứt về từ vùng bom loang lổ
Trà rót ra bát sắt uống xoay vòng.

Chuyện uống trà ngày gian khổ Trường Sơn
Ngỡ có gì đâu mà phập phồng cõi nhớ
Đồng đội ơi, bát nước chè một thuở
Mãi mãi còn ấm nóng trong nhau.
--------------------------------
(*) Một loại chè gói ngon nổi tiếng của Thái Nguyên

TÔ HOÀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Uống trà ở Trường Sơn