Dành cho người yêu thơ

Về quê

NGUYỄN HỮU PHÁCH 23/03/2024 7:16

Về quê như để tìm ai/Còn đâu cái bóng giêng hai hội làng...

emditrayhoimuaxuan_1.jpg

Về quê như để tìm ai
Còn đâu cái bóng giêng hai hội làng
Giữa bao cô Tấm ngỡ ngàng
Bâng khuâng đâu chút cũ càng ngày xưa

Về quê tìm bức giậu thưa
Hàng cây già cỗi gió lùa mong manh
Thoảng đâu hương bưởi hương chanh
Tóc dài ai vẫn bồng bềnh xôn xao

Về quê tìm khúc ca dao
Tìm câu quan họ ngả vào lòng ai
Đâu còn thề thốt trúc mai
Xập xình nhạc ngoại đổ dài đêm thâu

Về quê tìm thấy người đâu?
Một mình mình
với
trên đầu
vầng trăng!

NGUYỄN HỮU PHÁCH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về quê