Quê hương, một trời thương nhớ

14/06/2023 09:53

Làng quê thanh bình/Trăng mười sáu ảo huyền dẫn hồn ta vào miền cổ tích/Câu hát gọi nhau lạc vào mùa gặt/Tiếng sáo diều đắm đuối tuổi thơ tôi...

Làng quê thanh bình
Trăng mười sáu ảo huyền dẫn hồn ta vào miền cổ tích
Câu hát gọi nhau lạc vào mùa gặt
Tiếng sáo diều đắm đuối tuổi thơ tôi

Dòng sông hiền in bóng mây trôi
Lạc vào giấc mơ ngày hè oi ả
Sương đêm cũng đẫm thơm mùi rơm rạ
Bồi hồi
Dịu ngọt
Thân quen...

Tự thẳm sâu
Những kỷ niệm không tên
Như mầm cỏ mầm cây cựa mình trong đất
Như khói lam chiều níu bước tha hương, dịu dàng ngây ngất
Cồn cào
Mê đắm
Tình quê

Hương đất hương đời thả mãi bùa mê
Bông cỏ may ghim một trời thương nhớ
Hít hà mãi bao nồng nàn một thuở
Thấy tim mình hòa nhịp khúc quê hương!

KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê hương, một trời thương nhớ