Dành cho người yêu thơ

Về lại chốn quê

TRẦN HẢO 10/03/2024 07:00

Con lại về nơi chốn của con - quê/ Vục gầu nước vỗ về cho cơn khát.

vbn.jpg

Con lại về tìm nơi ấy bình yên
Tìm tuổi thơ ấp iu trong lòng mẹ
Chơi đồ hàng trả tiền bằng hoa khế
Trâu lá đa bì bõm lội sân nhà

Con lại về tìm đoạn kết câu ca
Quả thị rụng trong lời bà cổ tích
Đêm ngủ mơ dưới trăng hè thanh tịnh
Lời bà ru câu chuyện kể có vần

Con lại về tìm lại những bâng khuâng
Thương tuổi thơ cha chỉ dế mèn làm bạn
Cảnh mồ côi như lúa khô ruộng hạn
Trớ trêu mưa bong bóng mẹ lấy chồng…

Con lại về lục tìm giữa thinh không
Tiếng kèn đám nơi cuối đồng bà khóc
Nhớ ngoại cho con đồng tiền gấp góc
Nay ngoại theo tiên tổ khói nhang mờ

Đồng đất mình chẳng để ai bơ vơ
Ánh trăng thanh chẳng chê bờ cỏ thấp
Mẹ làm bạn cùng cha chiếc nón mê ngửa sấp
Lặn lội cỏ lau ngược gió lối đi về

Con lại về nơi chốn của con - quê
Vục gầu nước vỗ về cho cơn khát
Bụi bặm thứ tha, xua đi mất mát
Quê hương trong con, phù sa lở lại bồi.

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về lại chốn quê