Dành cho người yêu thơ

Quê tôi

ĐẶNG HỮU LƯỢNG 20/01/2024 20:00

Quê tôi bên dòng sông Luộc/ Quý Cao hai nhịp cầu dài.

51-4466.jpg.gif


Quê tôi bên dòng sông Luộc
Quý Cao hai nhịp cầu dài
Tôi thương con phà một thuở
Cũ càng gánh nặng đôi vai

Tôi người làng Lác
Sớm mai
Một thời lớn cùng cây lúa
Phiên chợ Râu, Cầu… tôi nhớ
Gặp em đang tuổi trăng tròn

Tôi thương quê tận ngọn nguồn
Trong ánh mắt em mưa nắng
Trong vai áo khê bạc trắng
Trong dáng mẹ cha tảo tần

Bây giờ quê kiểng, tháng năm
Bao nhiêu dáng hình ngày mới
Nhà nối tầng cao sáng chói
Lung linh đẹp những khoảng trời

Dáng quê đẹp tựa dáng người
Trong tình yêu thương xóm mạc
Con đường dài như khúc hát
Hát về ngày mới - Quê hương!

ĐẶNG HỮU LƯỢNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê tôi