Dành cho người yêu thơ

Chợ La Đôi quê mình

TRẦN HẢO 17/10/2023 10:49

Đã lâu rồi em không về qua chợ/ Mơ thấy mình mua bánh đúc La Đôi.

bhd_choladoinamsach_1.jpg
Chợ La Đôi (ảnh internet)

Đã lâu rồi em không về qua chợ

Mơ thấy mình mua bánh đúc La Đôi *

Chị bán cốm tay bận gói miệng mời

Bà hàng xén ăn trầu môi thắm đỏ

Chợ quê mình mùa nào thức đó

Mùa heo may có hồng đỏ bưởi đào

Xâu đèn lồng, trống ếch được treo cao

Tết thiếu nhi, trống dồn bao nỗi nhớ

Em nhớ ngày xưa theo bà đi chợ

Cứ tần ngần đứng ngắm đàn vịt con

Chú cún còn răng sữa, mắt xoe tròn

Ư ủ khóc chắc chú còn nhớ mẹ

Bà mua em một thếp bánh đa quế

Vở tập tô, chì vẽ đợi hè sang

Chợ làng vui tíu tít gặp người làng

Tiếng chào hỏi thêm rộn ràng í ới

Chợ làng ta nay có nhiều đổi mới

Bánh tráng tay nay tráng máy lâu rồi

Cô bán hàng vẫn không ngớt miệng cười

Chủ và khách cứ chào nhau ngờ ngợ

Có những cái tên như khắc vào nỗi nhớ

Bà Mai Mán bốc thuốc chợ đã lâu

Chợ họp chung xin chớ kể nghèo giàu

Hàng nhiều ít vẫn bán mua hỉ hả

Rằm tháng bảy mẹ mua thêm vàng mã

Cọc tiền đinh cúng tổ tiên ông bà

Em về chợ nhớ mua ít hàng hoa

Hồn cốt đấy, chợ làng ra chợ Việt

-----------------------

(*) Một trong những thợ lâu đời ở Nam Sách (Hải Dương).

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ La Đôi quê mình