Dành cho người yêu thơ

Rét ngọt tuổi thơ

TRẦN HẢO 06/02/2024 08:00

Trời lạnh về nhớ cái rét ngày xưa/ Đêm cuối năm gió bấc lùa khe cửa...

retngottuoitho_1.jpg

Trời lạnh về nhớ cái rét ngày xưa
Đêm cuối năm gió bấc lùa khe cửa
Đàn trẻ lớn chẳng chăn nào vừa nữa
Em kéo đầu này chị chịu rét đầu kia

Gió cũng chừng nghe đọc truyện đêm khuya
Chưa sang canh gà nhà ai gáy sáng
Tiếng lộc cộc đói lòng lợn ủi máng
Cặm cụi may mẹ chờ sáng giao hàng

Xong việc nhà mẹ lội vớt bèo trang
Vun mống bùn ấm chân hàng rau muống
Rổ bèo lợn đôi bọ dừa luống cuống
Cước đỏ chân, quần xắn gối mẹ về

Cơn mưa phùn rét càng rét tái tê
Mẹ lúp xúp nón mê, cơm canh nóng
Con nứt nẻ đầu ngón tay buốt cóng
Nhìn giọt gianh mưa đổ nước ròng ròng

Tết về rồi mẹ tất bật, long đong
Nào măng miến, nào lá dong đỗ lạt
Quét tường vôi, đánh nồi xoong, rửa chạn
Lục bình kê chờ buổi sắm cành đào

Trời lạnh thêm nhớ cái Tết năm nao
Bố treo pháo đầu cây sào đợt Tết
Con theo mẹ ra chợ hoa ngày Tết
Miệng xít xoa phả khói ấm cành đào…

Tết sắp về con lại nhớ nôn nao!

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét ngọt tuổi thơ