Dành cho người yêu thơ

Hoài niệm tuổi thơ

PHẠM ÁNH SAO 16/12/2023 12:00

Câu chèo cổ có ai còn hát/ Cây trúc xinh hoa đã trổ khi nào.

82730_rom.jpg

Ngày còn bé theo cha đi diễn kịch
Đèn măng sông thắp sáng sân kho
Tích chèo cổ nghĩa tình còn mãi
Tống Trân, Cúc Hoa, Dương Lễ - Lưu Bình.

Truyện dân gian, ca dao tục ngữ
Mấy ngàn năm mưa nắng mà thành
Câu lục bát quê mùa khấp khểnh
Nước giếng trong ủ những ngọt lành.

Lớn lên từ cội nguồn rơm rạ
Mưa chéo trời cơn bão ngày xa
Cả cánh đồng là mênh mông trắng
Giáp hạt đói nghèo chẳng đường ra.

Nay về quê sân kho đi lưu lạc
Đèn măng sông có ánh điện thay vào
Câu chèo cổ có ai còn hát
Cây trúc xinh hoa đã trổ khi nào

Ăm ắp miền quê lưu trú tuổi thơ
Về tạm ứng ngày xa xưa ấy
Mái rạ liêu xiêu, khói bếp xa rồi
Bâng khuâng chiều lượm lặt tuổi thơ rơi...

PHẠM ÁNH SAO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài niệm tuổi thơ