Hàng công tỏa sáng, M.U trở lại Top 7

11/11/2019 06:21

Các bàn thắng của Andres Pereira, Marcus Rashford cùng pha đá phản lưới nhà của Davy Pröpper đã giúp M.U đánh bại Brighton với tỷ số 3-1.

Pereira đã có trận đấu hay trước Brighton

Pereira đã có trận đấu hay trước Brighton

BÀN THẮNG
M.U: Pereira (17'), Propper (phản lưới, 19'), Rashford (66')
Brighton: Dunk (64')

Trước trận đấu trên sân nhà Old Trafford vào tối 10.11, M.U đang có thành tích rất tệ ở Ngoại hạng Anh khi chỉ thắng 1, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Ngược lại, Brighton chơi tốt hơn với 3 thắng và 2 thua.

Dù vậy, tâm lý của các cầu thủ M.U lại đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn sau khi họ vượt qua Partizan với tỷ số 3-0 hồi giữa tuần, qua đó sớm giành vé vào chơi vòng 1/16 Europa League. Chính vì thế, M.U nhập trận đầy hưng phấn và khát khao chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận tồi tệ ở Premier League.

Phía Brighton cũng chơi rất nỗ lực để không bị cuốn theo cách đá của Quỷ đỏ. Thậm chí, họ còn sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn đối phương. Nhưng những cố gắng của đội khách chỉ giúp họ cầm cự đến phút 17. 

Xuất phát từ pha chuyền lại của Martial bên cánh trái, Andres Pereira dứt điểm trong vòng 16m50, bóng chạm vào người Stephens đối hướng, làm bó tay thủ thành Ryan. 1-0 cho M.U.

Có được bàn thắng khai thông bế tắc, M.U càng chơi càng hay còn Brighton hầu như bế tắc. Họ chỉ biết hi vọng vào các tình huống cố định với khả năng không chiến của cặp trung vệ cao to Dunk - Duffy. Do đó, De Gea không phải trổ tài ở hiệp 1 này.

Phút 19, CĐV M.U lại được hưởng niềm vui. Từ pha đá phạt của Fred bên cánh trái, Maguire bật cao đánh đầu với 2 cầu thủ đối phương. Sau đó, McTominay lao vào dứt điểm 2 lần trước khi đưa được bóng vào lưới. VAR lập tức vào cuộc và sau ít phút "nghiên cứu", M.U đã được công nhận bàn thắng thứ 2... do Propper đá phản lưới nhà.

McTominay của M.U đã

McTominay của M.U đã "kiến tạo" cho Propper bên phía Brighton đưa bóng về lưới nhà

Thời gian còn lại của hiệp 1 chứng kiến các pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Brighton. Phút 30, hậu vệ Martin Montoya phạm lỗi thô bạo với Rashford. Trọng tài chính Jonathan Moss nhận được tín hiệu từ VAR.

Nếu VAR đánh giá nguy hiểm, Montoya hoàn toàn có thể bị truất quyền thi đấu. Nhưng may cho cựu cầu thủ Barca, anh chỉ phải nhận thẻ vàng.

Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp thứ nhất, Pereira suýt chút nữa ghi được bàn thắng thứ 2 trong trận này nếu như Ryan không xuất sắc bay người cứu thua cho Brighton.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi khi M.U vẫn chủ động ở các tình huống tấn công còn Brighton cũng chẳng còn gì để mất. Họ cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng.

Phút 57, hậu vệ trẻ Williams của M.U suýt bị đuổi vì tình huống cao chân với Alzate. VAR lại vào cuộc để xem mức độ nghiêm trọng. Cuối cùng, Williams chỉ phải nhận thẻ vàng.

Dunk ghi bàn ở tư thế thoải mái

Dunk ghi bàn ở tư thế thoải mái

7 phút sau, số lượng CĐV Brighton ít ỏi có mặt ở Old Trafford bất ngờ được hưởng niềm vui khi trung vệ Dunk bật cao đánh đầu tung lưới De Gea, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Ở pha bóng này, trung vệ đắt giá Harry Maguire đã không làm tốt nhiệm vụ.

Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc đó của Brighton chỉ tồn tại có 2 phút bởi ngay sau đó, Marcus Rashford đã tái lập khoảng cách 2 bàn cho M.U với pha dứt điểm đầy uy lực trong vòng 16m50 sau đường chuyền của Martial bên cánh trái.

Phút 68, Rashford có cơ hội ghi bàn thứ 2 khi Daniel James chuyền bóng thuận lợi từ cánh phải nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài khi mà phía trước khung thành đã rộng mở.

Phần còn lại của hiệp 2, M.U có thêm nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn Brighton nhưng Daniel James rồi Brandon Williams lại không thắng được thủ thành Ryan. 3-1 là kết quả cuối cùng của trận này. 

Thắng trận, M.U leo lên xếp thứ 7 trên BXH với 16 điểm sau 12 trận còn Brighton đứng thứ 11 với 15 điểm.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng công tỏa sáng, M.U trở lại Top 7