Dành cho người yêu thơ

Ngày giỗ bà

ĐINH HẠ 19/01/2024 07:00

Giỗ bà chẳng thiếu thứ gì/ Lại thương cái thuở hàn vi nhà mình.

chau-yeu-ba.jpg


Còn đâu nồng ấm mùi trầu
Tuổi thơ cháu vẫn rúc đầu ngủ mê
Còn đâu rặng duối, bờ tre
Ngày xưa cánh võng, vỗ về bà ru...

Giờ đây trong cõi mịt mù
Khói hương phảng phất hình như… bà về
Luân hồi mấy kiếp tỉnh mê
Bà thành tiên tổ chở che, độ trì

Giỗ bà chẳng thiếu thứ gì
Lại thương cái thuở hàn vi nhà mình
Thiếu ăn từng bữa chạy quanh
Chắt chiu khoai sắn để dành cháu con

Bà ơi, nắm đất vuông tròn
Cỏ xanh dấp kín vui buồn trần gian
Khép rồi những nỗi lo toan
Bà về cõi Phật có nhàn hơn không?

Chong đèn tề tựu nhớ mong
Bình vôi quệt lá trầu không dâng người
Bát cơm quả trứng mồ côi
Gửi miền ký ức bóng người còng lưng

Giỗ bà nước mắt rưng rưng.

ĐINH HẠ
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày giỗ bà