Dành cho người yêu thơ

Bà nội

NGUYỄN NGỌC HƯNG 01/10/2023 10:20

Lưng bà cong dấu hỏi/ Tay gậy chống liêu xiêu/ Đôi mắt mờ sương khói/ Chiều nghiêng soi bóng chiều.

ke-ve-ba.jpg
Tranh internet

Lưng bà cong dấu hỏi
Tay gậy chống liêu xiêu
Đôi mắt mờ sương khói
Chiều nghiêng soi bóng chiều.

Hôm nào mẹ đi chợ
Cũng ghé lại hàng vôi
Bận công tác xa xôi
Cau trầu cha vẫn nhớ

Nhớ những câu chuyện cổ
Nội kể hay tuyệt vời
Đến cháu là chúa nghịch
Mà cũng ngồi im hơi.

Mỗi khi đi học về
Thấy nội ngồi im lặng
Được điểm mười cháu khoe
Nội cười rung tóc trắng...

Ước là cô Tấm nhí
Têm trầu cho nội xơi
Ước là một quả thị
Rớt bị bà... Nội ơi!

NGUYỄN NGỌC HƯNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà nội