Dành cho người yêu thơ

Mẹ tôi

PHÙNG VĂN ĐỦ 25/05/2024 07:00

Con cò lặn lội bờ sông/ Mẹ tôi mưa nắng ngoài đồng quanh năm...

Tặng các bà mẹ nông thôn

metoi_1.jpg

Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi mưa nắng ngoài đồng quanh năm
Mùa đông giá rét căm căm
Mùa hè nắng cháy ướt đằm mồ hôi.

Thuận thời lúa tốt bời bời
Đầy sân thóc mới rơm phơi vàng đường
Bõ công sớm gió chiều sương
Bát cơm đầy đặn tỏa hương ngạt ngào.
Mẹ tôi mừng rỡ xiết bao
Ngày ngày đội khúc ca dao ra đồng.

Mất mùa chịu cảnh đói lòng
Uổng công gánh gánh gồng gồng ngược xuôi.

Gian truân vất vả một đời
Tuổi xuân thoáng đã cạn vơi lúc nào.
Vai gầy bước thấp bước cao
Tóc xanh giờ đã chuyển màu trắng phau.

Nay nhìn dáng mẹ lòng đau
Lam làm tần tảo dãi dầu nắng mưa.

Ước gì trở lại ngày xưa
Tôi còn thơ bé. Mẹ chưa bạc đầu.

PHÙNG VĂN ĐỦ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ tôi
    ss