Dành cho người yêu thơ

Mẹ và áo trắng ngày xưa

TRẦN HẢO 08/03/2024 09:31

Cây cầu bèo vẫn bồng bềnh trong tâm trí/ Hoa bưởi nhắc hoài áo trắng mẹ ngày xưa…

xscss.gif

Cây bưởi nhà mình nở hoa chưa em
Mẹ còn đồ xôi dành dành nếp cái
Tháng ba gọi nắng vàng hoa cải
Mướp đã ngoi giàn mẹ bắc đợi mùa sang

Sông bây giờ còn cầu bèo bắc ngang
Nước còn trong nhìn rõ đàn cá lội
Mẹ về làm dâu áo trắng lên lớp vội
Chiều đã dồn chân theo gánh ra đồng

Thời mẹ là thời trọng quyền đàn ông
Phụ nữ thường cặm cụi bên khung vải
"Nhà chị bảo học, muốn đòn đe con cái
Phải đợi khi hai cụ vắng nhà"

Chưa bao giờ thấy tóc mẹ cài hoa
Người chỉ gội đầu bằng lá nhu lá bưởi
Cha đi bộ đội ghé về nhà nửa buổi
Biết vợ đảm đang, phật ý cụ, vẫn cười

Bây giờ là mùa hoa bưởi tinh khôi
Mẹ bây giờ thay cụ ngồi tràng kỷ
Cây cầu bèo vẫn bồng bềnh trong tâm trí
Hoa bưởi nhắc hoài áo trắng mẹ ngày xưa…

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ và áo trắng ngày xưa