Dành cho người yêu thơ

Mãi mãi một nét cười

ĐOÀN HUY CẢNH 15/07/2024 07:30

Chẳng dễ gì tin sự thật ấy đâu/Những trụ cầu được làm bằng nét cười ngày ấy.

hinh-anh-7_8a0a1.jpg

Chẳng dễ gì tin sự thật ấy đâu

Những trụ cầu được làm bằng thịt xương ngày ấy

Giữa cuộc tổng tiến công và nổi dậy

Để có một Mậu Thân nên trang sử oai hùng

Sức nặng đè lên vai, em có đau không

Cô thanh niên xung phong lần đầu anh gặp

Biết còn thấy lại không… đường hành quân tít tắp

Đành giữ một nét cười từ trụ thịt dưới chân

Anh đã giấu em mang suốt chặng hành quân

Lửa đang cháy và tiền phương đang gọi

Chỉ một nét cười thôi mà hơn ngàn lời nói

Thôi thúc anh phải chiến thắng trở về

Suối Nhum ngày nào nơi chiến khu D

Anh nhớ bởi chẳng thể nào quên được

Mảnh ván nhún theo nhịp chân anh bước

Dưới ván cầu là đồng đội, là em!

Cái nét cười đã thắp sáng bao đêm

thành lửa căm thù anh trút vào đầu giặc

để mai vàng phương Nam nở bên đào đất Bắc

và chiếc cầu người mãi sừng sững với thời gian!

Nhà sáng tác Đại Lải, ngày 2/6/2024

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2024)

ĐOÀN HUY CẢNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mãi mãi một nét cười
    ss