Dành cho người yêu thơ

Dưới vòm đại thụ

NGUYỄN VIỆT THANH 10/07/2024 07:00

Một vòm cây mang bóng mát khu rừng/ Tôi muốn hỏi người ươm trồng đại thụ?...

daithu_1.jpg

Một vòm cây mang bóng mát khu rừng
Tôi muốn hỏi người ươm trồng đại thụ?
Nghe nói mấy trăm năm rồi đó
Nơi đây là bến sông.

Nơi dõi theo bóng những cánh buồm
Nơi cánh buồm về đây tụ họp
Nơi bến hẹn trên đường vạn dặm
Nơi con gái nhớ nhà ra ngóng ngõ sau.

Chim thiên di sải cánh bay mau
Điểm dừng chân hai vùng lạnh ấm
Ngày hội quả tung đi muôn hạt giống
Mắt lá xanh ngóng phía chân trời.

Năm tháng đi qua gió cuốn bời bời
Mưa nắng cũng bất thường quay quắt
Bao bè bạn biệt vô tăm tích
Những khối bê tông lừng lững vây quanh.

Lá tươi xanh đơm những trái vàng
Bao gắng gượng chắt ra từ mật đất
Giữa đông đúc mà sao lạnh trống
Ai người thấu được nỗi niềm cây?

NGUYỄN VIỆT THANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dưới vòm đại thụ
    ss