Dành cho người yêu thơ

Lục bát giao mùa

NGUYỄN NGỌC HƯNG 18/06/2024 08:12

Giũ thơ còn sót một dòng/Em đi bến đục/Bến trong em về

song-que.jpg

Giũ thơ còn sót một dòng
Em đi bến đục
Bến trong em về
Ta ngồi rốn lại cơn mê
Hơi sương đọng giọt
Não nề mưa rơi.

Phương xưa cháy một góc trời
Bìm xanh kỷ niệm
Rối bời tóc mây
Thương con chim phụng xa bầy
Câu thơ buồn rũ bóng cây ngô đồng…

Sóng dào
Ướt một triền sông
Giọng hò ai
Lạc mênh mông đất trời
Mùa hạ ơi
Mùa hạ ơi
Tay mơ khôn níu được người sang thu!

NGUYỄN NGỌC HƯNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lục bát giao mùa
    ss