Dành cho người yêu thơ

Tiếng gà gáy ở Trường Sa

TRẦN NGỌC ÁNH 13/06/2024 07:00

Đảo trưởng về đất liền công tác/ Mang ra chú gà trống hoa mơ/ Chân vàng nghệ màu lông ngũ sắc/ Mắt xanh cườm đỏ rực mào cờ.

truong-sa7-1716289606319157381868.jpeg
Tiếng gà gáy vang vọng trên Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đảo trưởng về đất liền công tác
Mang ra chú gà trống hoa mơ
Chân vàng nghệ màu lông ngũ sắc
Mắt xanh cườm đỏ rực mào cờ.

Đêm đầu tiên được nghe gà gáy
Cứ ngỡ đang ngủ ở quê nhà
Chợt tỉnh giấc trở mình thức dậy
Nhìn đồng hồ - giờ mới canh ba.

Nằm thao thức mong trời mau sáng
Gà gáy dồn gió biển vuốt ve
Chắc tiếng sóng làm gà hốt hoảng
Nhận ra rồi, đây không phải làng quê.

Gà trống ơi! Đêm đầu tiên ra đảo
Ta cũng bồn chồn có ngủ được đâu
Tiếng sóng vỗ tiếng gió gào như bão
Tiếng máy reo vang của những con tàu.

Rồi gà sẽ quen theo ngày tháng
Ở đây có lính đảo yêu chiều
Chỉ cần gáy sang canh và gáy sáng
Có tiếng gà đảo hóa quê yêu.

TRẦN NGỌC ÁNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng gà gáy ở Trường Sa
    ss