Dành cho người yêu thơ

Khi mặt trời đã mọc

NGUYỄN HOA 30/01/2025 07:05

Tôi ngước về xa nữa. Biển ở phía mặt trời. Mây như dải khăn trôi. Vào trời xanh chầm chậm.

di-cay-11-01.jpg
Khi mặt trời đã mọc. Tôi nhìn ra đồng lúa

Khi mặt trời đã mọc
tôi trông cây trong vườn
tôi ngó đường vào thôn
tôi nhìn ra đồng lúa.

Tôi ngước về xa nữa
biển ở phía mặt trời
mây như dải khăn trôi
vào trời xanh chầm chậm
vàng hoe tia nắng ấm
ngả dài bên lá tươi!

Tôi lại nhìn vào tôi
vào bàn tay háo hức
với bộn bề công việc
cây lúa đang đòng đòng

Chân mạ vừa ngả xong
đường thôn còn rải đá
cây trong vườn thêm lá
bàn tay mọc lớp chai
gân có nổi xanh dài
là một ngày vừa hết.

Khẽ mỉm cười bất chợt
tôi bóc lớp chai tay
rồi thầm mong sớm mai
vầng mặt trời lại mọc.

NGUYỄN HOA
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Khi mặt trời đã mọc