Dành cho người yêu thơ

Một ngày trong veo

NGUYỄN LAN ANH 02/02/2025 7:00

Một ngày trong veo như thế. Bao nhiêu mệt mỏi qua rồi. Hãy cứ đáng yêu con nhé...

du-xuan.png
Ngày xuân cùng con dạo bước. Mẹ ơi con thích phố này

Ngày xuân cùng con dạo bước
- Mẹ ơi con thích phố này
Một bên xôn xao mặt nước
Một bên xanh ngắt hàng cây!

Con ríu ran như sẻ nhỏ
Bao chuyện chẳng cuối chẳng đầu
Phát hiện điều gì trên phố
Con cười, tan hết lo âu.

Một ngày trong veo như thế
Bao nhiêu mệt mỏi qua rồi
Hãy cứ đáng yêu con nhé
Mùa xuân thơ ngây, tinh khôi!

NGUYỄN LAN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một ngày trong veo