Đời sống

Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em mồ côi giữa lòng thành phố

MN 24/10/2023 11:30

Đến thăm 2 anh em Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Trà My ở cuối phố Cầu Cốn thuộc khu 1, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) trong cái tối nhá nhem của buổi chiều tà, chúng tôi mới thấy hết được những khó khăn, thiếu thốn của 2 em.

z4803198069352_3c2cd5732421cfdf6d2bcb5c2757feb458545d5963565436174d44e89d29b237(1).jpg
Hai chiếc xe đạp đồng hành mỗi ngày với Đạt và My là quà được hỗ trợ

Trong căn nhà mái bằng cũ kỹ đã xuống cấp không có đồ đạc nào giá trị, Đạt và My đang phải trải qua những năm tháng khó khăn khi người thân lần lượt ra đi.

2 em nhỏ thuộc diện hộ nghèo nhất khu. Cuộc sống đang bình yên như bao người khác, dù nghèo khó nhưng 2 đứa trẻ có ông bà, bố mẹ bao bọc. Tuy nhiên, đó là câu chuyện ấm êm của nhiều năm trước, trước khi nỗi đau chưa bao trùm lên căn nhà nhỏ. Năm 2021, bố của Đạt không may mất vì tai nạn giao thông, cuối năm này bà nội cũng mất, không lâu sau đó thì mẹ bỏ đi để 2 anh em sống với ông nội. Đến đầu năm 2023, chỗ dựa duy nhất của các em là ông nội cũng mất vì tuổi cao sức yếu. Chỉ trong thời gian ngắn, người thân liên tục mất đi, ai nấy đều thấy xót xa cho 2 đứa trẻ. Ông Đoàn Văn Cầu, Bí thư, Trưởng khu 1 cho biết: “Các cháu rất đáng thương. Nếu không được họ hàng, xóm giềng quan tâm, xã hội giúp đỡ thì có lẽ các cháu sớm thất học”.

Sau khi không còn những người ruột thịt bên cạnh, Đạt và My được họ hàng hỗ trợ một chút kinh phí và nhu yếu phẩm để sinh hoạt hằng ngày nhưng rồi số tiền đó cũng hết. Trong ngôi nhà nhỏ, hai em được một người chú họ đến chăm sóc vào mỗi buổi tối nên cũng yên tâm và đỡ vắng vẻ hơn. Lớn hơn nên Đạt hiểu được những mất mát mà hai anh em đang phải gánh chịu. Đạt mong sẽ được tiếp tục đi học để sau này có thể thoát cảnh nghèo khó, chăm lo tốt hơn cho em gái.

z4803190136412_2ce63a3d37c450aa31dd8d8ce07e5b2726cbb9a7b98eda435eeefd8eb3cf867d(1).jpg
Đạt biết chăm sóc cho em My

Đạt học lớp 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo, còn My học lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Với trách nhiệm của một trưởng khu, ông Cầu đã trực tiếp đến đề xuất với Ban Giám hiệu xin miễn học phí, tiền quần áo, sách vở cho các cháu. Hiện chỉ có My phải đóng tiền ăn bán trú hằng tháng, còn các khoản khác 2 em đều được miễn. Thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 em, UBND phường Trần Hưng Đạo đã có thư ngỏ kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ các em. Có một số người gửi cho các em gạo, có người hỗ trợ tiền giúp các em có những bữa cơm ngon hơn nhưng hoạt động đó không thường xuyên, tháng có tháng không. Tuổi nhỏ, sức yếu nên Đạt và My chưa thể tự kiếm sống nuôi bản thân.

Ít ai tin được rằng giữa lòng thành phố vẫn còn những mảnh đời đáng thương như vậy. Bên cạnh sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và địa phương, 2 em rất cần sự hỗ trợ lâu dài từ xã hội để các em có thể tiếp tục đến trường. Ông Đoàn Văn Cầu cho biết thêm: “Chặng đường phía trước của Đạt và My đều rất dài, nếu có nhà hảo tâm nào có thể đỡ đầu, nuôi 2 cháu thì thật tốt”.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về UBND phường Trần Hưng Đạo, qua ông Nguyễn Văn Lực, công chức văn hóa xã hội; số điện thoại: 0987139399.

MN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em mồ côi giữa lòng thành phố