Gia đình

Hai anh em mồ côi ở Gia Lộc sống cùng bà nội già yếu

THANH HÀ 04/04/2024 16:19

Em Nguyễn Thị Như Ý ở thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc (Hải Dương) bị khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ, cùng anh trai đang sống với bà nội già yếu.

z5302645016881_67c0bb536973c96da58c3394a8e7162d.jpg
Hai anh em Nguyễn Thị Như Ý cùng bà nội sống trong căn nhà đã xuống cấp

Trong đợt gặp mặt trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của Tập đoàn Babeeni Việt Nam (Hà Nội) tại TP Hải Dương giữa tháng 3 vừa qua, tôi đặc biệt ấn tượng với cô bé Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 2010), học sinh Trường THCS xã Thống Nhất (Gia Lộc). Em có gương mặt thông minh, đôi mắt nhanh nhẹn, luôn vui vẻ nhưng tay trái lại bị khuyết tật.

Như Ý hiện sống cùng bà nội già yếu là bà Phạm Thị Mía (sinh năm 1946) và anh trai Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2008) trong căn nhà được xây cách đây 45 năm. Căn nhà đã xuống cấp, nhiều chỗ bị bong tróc.

Bà Mía cho biết bố cháu là anh Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1985), mất năm 2015 vì bệnh ung thư. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Thêu (sinh năm 1986) cũng mất sau chồng 1 năm vì tai nạn giao thông. “Lúc đó, Như Ý được 6 tuổi, còn Dũng 8 tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vì có bao nhiêu tiền bạc đã đổ dồn vào chạy chữa cho bố cháu. Mẹ cháu lại mất đột ngột khiến cuộc sống càng thêm bấn túng. Tôi thương 2 cháu quặn lòng mà không làm gì được”, bà Mía cho biết.

Từ ngày 2 con mất, lại chăm sóc cháu nhỏ, bà Mía không làm được gì nhiều. Gia đình có 2,5 sào ruộng do các con của bà cấy gặt giúp. Hiện 3 bà cháu được hơn 2 triệu đồng/tháng tiền hỗ trợ của Nhà nước cho hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Rất may mắn, 2 cháu đã được một số đoàn thể, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu. Người thân trong gia đình cũng thường xuyên giúp đỡ 3 bà cháu có thêm các khoản chi tiêu hằng ngày.

z5302646527999_35d2525893751bd59e3bac311a067da5.jpg
Em Nguyễn Thị Như Ý (hàng sau, thứ hai từ phải sang) được nhận học bổng của Tập đoàn Babeeni Việt Nam

Bố mẹ mất sớm nhưng 2 anh em Tiến Dũng và Như Ý vẫn cố gắng học hành, chăm ngoan, hiếu thảo. Dũng đang học lớp 10 Trường Cao đẳng Du lịch và Công thương (Cẩm Giàng). Sáng em đi học, trưa về nhà, thỉnh thoảng đưa đón em gái đi học và phụ giúp bà một số công việc. Như Ý cũng là học sinh chăm ngoan, luôn vui vẻ, hòa đồng cùng bạn bè. Chia sẻ về ước mơ của mình, Dũng muốn học xong THPT sẽ mở quán nước nhỏ, để kiếm tiền nuôi bà, nuôi em ăn học. Còn Như Ý mong sau này trở thành cô giáo mầm non.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng trong căn nhà nhỏ ấy vẫn luôn ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Bà Mía mong luôn khỏe mạnh, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho các cháu. Các cháu cũng luôn cố gắng trong học tập, chăm ngoan để đền đáp công ơn của bà.

Anh Nguyễn Văn Tiền, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất cho biết đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi có chương trình tặng quà hay hỗ trợ, địa phương đều đưa vào diện ưu tiên. Tuy nhiên, bà Mía đã già yếu trong khi các cháu còn nhỏ dại, cần người bảo ban dạy dỗ.

Để tiếp bước ước mơ của Tiến Dũng và Như Ý, mọi sự ủng hộ xin gửi về số tài khoản của em Nguyễn Tiến Dũng: 34991110200899, MB Bank, số điện thoại 0778.381.189.

THANH HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai anh em mồ côi ở Gia Lộc sống cùng bà nội già yếu