Nằm nép mình trong con ngõ nhỏ, giữa những nhà tầng nhấp nhô là ngôi nhà cổ hơn 150 năm tuổi của gia đình ông Phạm Đình Loản ở thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu (Gia Lộc, Hải Dương).
Ngôi nhà này được xây khoảng năm 1870, chủ yếu bằng gỗ lim, lợp ngói. Nhà rộng 5 gian, người chủ đầu tiên là cụ tổ 4 đời của ông Phạm Đình LoảnGia đình ông Loản vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng Tết. Các em nhỏ thích thú khi được phụ giúp người lớn gói bánh, cảm nhận hương vị Tết cổ truyềnChăm sóc, trang trí đào, quất khoe sắc đón xuânBà Phạm Thị Luyến, vợ ông Loản bày mâm ngũ quả, bài trí bàn thờ gia tiênCúng tất niên 30 Tết là nghi lễ quan trọng trước khi đón xuân mới nên được gia đình ông Loản chuẩn bị cẩn thận, chu đáoÔng Loản mừng tuổi các cháu, kèm theo lời chúc chăm ngoan, học giỏi Tết sum vầy bên trong ngôi nhà cổ gợi lại không gian Tết Việt xưaToàn bộ phần kết cấu gỗ của ngôi nhà được làm bằng gỗ lim Thanh Hóa, nhiều họa tiết được trạm khắc khá tinh xảoCửa bức bàn còn lưu dấu tích bị mảnh bom xuyên thủng trong thời kỳ kháng chiến chống PhápTường nhà được xây bằng gạch có độ dày 40 cm hiếm cóNgôi nhà cổ nằm nép mình trong con ngõ nhỏ ở thôn Thượng Bì 1, xã Yết Kiêu (Gia Lộc)NHẤT NGUYÊN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.