Dành cho người yêu thơ

Gặp ở Đường Lâm

HƯƠNG THỦY 15/04/2024 07:00

Xuân về thăm làng cổ Đường Lâm/ Nơi có cổng làng, cây đa, sân đình, giếng nước…

langcoduonglam_1.jpg

Xuân về thăm làng cổ Đường Lâm
Nơi có cổng làng, cây đa, sân đình, giếng nước…
Làng quê thanh bình, lúa ngô xanh mướt
Thấp thoáng những ngôi nhà mái ngói ngày xưa

Nơi đây tự hào vùng đất hai vua
Đền Ngô Quyền linh thiêng trên đồi cao thoáng đạt
Rặng duối đứng trầm tư giữa đồng xanh mát
Như che chở cho làng trước bão táp mưa giông

Những bức tường nâu sẫm đá ong
Phủ lớp rêu phong dãi dầu mưa nắng
Vị tương đậm đà lòng người sâu nặng
Chè xanh ngọt lành thấm đậm tình quê

Đường Lâm hôm nay cuộc sống bộn bề
Biến đổi xoay vần với lo toan cơm áo
Nhưng mạch nguồn tổ tiên, gia phong, gia đạo
Hai tiếng yêu thương… vẫy gọi ta về.

HƯƠNG THỦY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp ở Đường Lâm