Đũa có đôi

08/10/2022 09:22

Tập dân vũ đâu phải chỉ dành cho phụ nữ. Vợ chồng cùng tập để "như đũa có đôi".

Mấy hôm nay, ông Đằng lười đi bộ, tập thể dục, bà Xuân - vợ ông khuyên:

- Nếu không thì ông chuyển sang tập gym đi. Ở công viên, người ta mới lắp mấy bộ tập gym phù hợp cho mọi lứa tuổi đấy.
- Thế sao bà không đi tập gym, mà lại bảo tôi?

- Các bà trong Chi hội Người cao tuổi rủ tôi đi tập dân vũ rồi. Hay là ông cũng đi tập dân vũ? Có mấy cặp vợ chồng đăng ký đấy. Mới tập có mấy hôm nay nên vẫn theo kịp.

- Đàn ông ai lại đi tập dân vũ - ông Đằng lắc đầu nói.

Vừa sang nhà hàng xóm thấy hai ông bà tranh luận, bà Thường liền tham gia: 

- Tôi thấy ông suy nghĩ chưa đúng, vì người cao tuổi không những sống vui, sống khỏe, còn phải sống đẹp mới có ích được. Ông không thấy ti vi giới thiệu những cặp đôi ông bà ngoại bảy, tám mươi tuổi đi tập dân vũ đấy à. Nhiều người xem, khen họ sống đẹp đôi và làm gương cho lớp trẻ đấy... Còn theo tôi thì tập gym hay đi bộ cũng đều tốt cả. Tôi đọc báo, nghe đài thấy tập gym còn giúp hỗ trợ giảm đau lưng, đau cơ mạn tính cho người cao tuổi.

Thấy bà Thường nói vậy, bà Xuân quay sang ông Đằng nói tiếp:

- Cũng còn tùy ý chí của người tập. Nếu không muốn thì ép cũng chả được.

Lúc này ông Đằng mới bật cười, tươi tỉnh, ông nói để chữa ngượng:

- Hai bà nói về tôi chứ gì. Đúng là cách suy nghĩ của tôi đã cũ, không theo kịp hai bà rồi. Được rồi, ngày mai, tôi sẽ cùng bà đi tập dân vũ. Vợ chồng phải như đũa có đôi, bà nhỉ?

Nghe ông Đằng nói xong, cả 3 người cùng cười vui.

TRẦN LƯU LOÁT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đũa có đôi