Dành cho người yêu thơ

Dạt dào xuân

HÀ KHÁNH NGUYÊN 07/02/2024 08:00

Thả mái tóc mềm trong gió sớm/ Dào dạt hương xuân lộng đất trời.

ronrangxuan_1.jpg

Trái bưởi bên hiên đã chín vàng
Non tơ mầm lá giục xuân sang
Vòm xanh lảnh lót con chim hót
Ríu rít gọi nhau sớm ra ràng

Xuân đến lòng người nghe thảnh thơi
Se se ngọn gió ấm chân trời
Vòng quay tấp nập về quê Tết
Đất cũng nảy mầm thương nhớ ơi!

Long lanh ánh mắt cứ như cười
Thả gót trên đường giữa nắng tươi
Thả mái tóc mềm trong gió sớm
Dào dạt hương xuân lộng đất trời.

HÀ KHÁNH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạt dào xuân