Đầu xuân đi lễ chùa làng

14/02/2023 15:57

Đầu xuân mưa trút ngập đường/Gió hàn như tự mười phương kéo về/Ngập ngừng qua cổng chùa quê/Tiếng chuông lạnh giữa bốn bề gió mưa...

Đầu xuân mưa trút ngập đường
Gió hàn như tự mười phương kéo về
Ngập ngừng qua cổng chùa quê
Tiếng chuông lạnh giữa bốn bề gió mưa

Mộc lan run khóm hoa thưa
Mùi thơm loang khoảng sân chùa đẫm đêm
Nhang trầm ru những nỗi niềm
Nghe bàn chân chạm một miền vô vi

Bao nhiêu dáng Phật từ bi
Lặng im kể hết những gì trầm luân
Miệng cười khóa kín phong trần
Thẳm đau mà hóa khói trầm thoảng bay

Chén trà nâng nhẹ trên tay
Thưa: Đầu xuân cớ sao đầy gió giông?
Sư thầy rằng: Hãy yên lòng
Biển đời vốn dĩ sắc không vô thường!

Ngoài hiên mưa chợt ngừng buông
Chỉ còn nghe vọng hồi chuông vang trời...

NGUYỄN VĂN SONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu xuân đi lễ chùa làng