Sao em không về với gió đông/Để rừng buồn rắc đầy lá đỏ/Bến Tắm mùa này ai người còn nhớ/Hồ lăn tăn gợi nhớ người đi...

Sao em không về với gió đông
Để rừng buồn rắc đầy lá đỏ
Bến Tắm mùa này ai người còn nhớ
Hồ lăn tăn gợi nhớ người đi
Về đi em, đông lặng lẽ chia ly
Xuân đang tới nhớ người xa xứ
Mấy mươi năm dòng đời trăn trở
Gió thổi về theo dấu tuổi thơ
Tháng giêng này mưa bụi giăng tơ
Thấp thoáng cuối trời bóng ai đơn lẻ
Chỉ vắng em thôi, bước chân nhè nhẹ
Dấu thời gian in lại lá phủ đầy
Quê em đấy, núi đá rừng cây
Chùa Thanh Mai gió lùa hai ngả
Xuân về rồi cây phong xanh lá
Phơi phới mưa xuân chút gọi lòng
Em không về ai đấy ngóng trông
Muốn gửi cả mùa xuân vào trong ấy
Một sáng mưa bay tiếng chim thức dậy
Và phút giao hòa ấm áp xuân sang.

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân sang