Học lịch sử

12/07/2020 08:36

Trong buổi học đầu tiên, giáo viên nói với cả lớp:/- Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.

Trong buổi học đầu tiên, giáo viên nói với cả lớp:
- Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
My nghe vậy liền nói:
- Thưa cô, em nghĩ mình không nên học môn lịch sử.
- Tại sao? - giáo viên kinh ngạc.
My nhún vai:
- Vì môn này không có tương lai ạ!
- !?

Cái giá của tự do

Người đàn ông hỏi luật sư:
- Phí làm thủ tục ly hôn là bao nhiêu?
- 800 đô la thưa ngài - luật sư đáp.
Người đàn ông trợn mắt:
- Nhưng hồi xưa ông chỉ lấy 300 đô la khi làm thủ tục kết hôn cho tôi thôi. Sao mới có mấy năm mà đắt lên hơn gấp đôi thế?
Luật sư mỉm cười:
- Muốn tự do luôn phải trả giá đắt thưa ngài.
- !?

Kẻ trộm chính trực

- Làm người, rốt cuộc chính trực là tốt nhất.
- Vì sao?
- Tớ ăn trộm được con chó, đem bán, chẳng ai mua. Sau đó tớ đưa trả lại cho nguyên chủ, họ rất mừng và cho tớ 200.000 đồng.

Đau tim vì câu cá

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Tài:
- Sức khỏe của anh tương đối ổn. Tuy nhiên, nhịp tim của anh hơi nhanh.
Tài ngẫm nghĩ rồi nói:
- Có lẽ là do tôi thường xuyên câu cá.
- Không thể nào! - bác sĩ ngạc nhiên - Ngược lại, câu cá giúp anh bình tâm hơn.
Tài thở dài:
- Chuyện là tôi hay câu trộm ở ao nhà hàng xóm.

Tìm họ cho con

Tại bệnh viện phụ sản, một phụ nữ trẻ mới sinh con. Cô ta nằm trên giường lướt xem danh bạ trên điện thoại. Bác sĩ đi ngang qua thấy bèn hỏi:
- Cô làm gì vậy? Tại sao cô không nằm nghỉ?
- Tôi muốn tìm tên cho con tôi.
- Chẳng phải trước đó cô đã tìm được tên ưng ý cho bé rồi sao. Bây giờ còn tìm gì nữa?
- Thưa bác sĩ... Tôi đã tìm được tên cho cháu rồi. Bây giờ tôi đang tìm họ cho nó.
- !?

Bố khổ là tại ai

Vừa về đến nhà thấy con trai khóc rấm rứt, Tý vội hỏi:
- Có chuyện gì thế con trai cưng của bố?
Cậu con trai ấm ức:
- Mẹ lại mới mắng con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tất cả là tại bố, nếu ngày xưa bố lấy một người vợ hiền dịu thì giờ con đâu khổ thế này!
Vỗ về an ủi con trai hồi lâu, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó Tý quát:
- Đừng có đổ lỗi bừa! Không có mày thì bố mày cũng không bị ép cưới đâu con ạ.

LA(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học lịch sử