Dành cho người yêu thơ

Bây giờ là cuối tháng giêng

NGUYỄN THỊ LAN ANH 01/03/2024 11:00

Bây giờ là cuối tháng giêng/ Nhớ gì không, vạt cỏ mềm ngày xưa...

muathanggieng_1.jpg

Bây giờ là cuối tháng giêng
Nhớ gì không, vạt cỏ mềm ngày xưa
Trời giăng lất phất bụi mưa
Tháng giêng rét chỉ cho vừa nhớ nhung.


Cây tầm xuân ở vườn hồng
Đơm bao nhiêu nụ mà trông lối vào
Tháng giêng đêm chẳng có sao
Vậy mà tơ nhện hôm nào cũng giăng.


Đã đành trắng cả năm canh
Bao nhiêu câu chữ chẳng thành lời ru...
Bao giờ cho đến tháng tư
Nắng xôn xao nắng, chim gù vòm xanh.


Ngoài kia thánh thót giọt gianh
Mây bao nhiêu đám mà thành mưa rơi?
Cầm bằng đã khuất thì thôi
Mà sao cái rét ngợp trời tháng giêng!

NGUYỄN THỊ LAN ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bây giờ là cuối tháng giêng