Dành cho người yêu thơ

Con về Văn miếu Mao Điền

NGUYỄN QUỐC THỤY 24/02/2024 17:00

Con về Văn miếu Mao Điền/ Giữa ngày xuân trước tài hiền thuở xưa.

van-mieu-mao-dien-hai-duong-1f22216762c5f41a2088d989d9bebf39.jpg

Con về Văn miếu Mao Điền
Giữa ngày xuân trước tài hiền thuở xưa(*)
Trải bao nắng, trải bao mưa
Trầm luân mấy cuộc có thừa bể dâu

Nói sao cho hết nỗi sầu
Kể sao cho xiết niềm đau nhân tình
Khi vua chỉ nghĩ cho mình
Thế gian lắm chuyện bất bình chẳng hay

Ngẩn ngơ văn miếu chiều nay
Giữa ngày xuân bước, lòng day dứt lòng
Khói hương đang cháy đỏ ròng
Ngày xưa nước mắt lưng tròng đầy vơi

Dòng đời mải miết lặng trôi
Cõi người sao cứ buồn nơi kiếp người
Hỏi đất thẳm trời cao vời
Hiền tài sao lại chịu đời long đong?

---------
(*) Trong Văn miếu Mao Điền thờ: Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ...

NGUYỄN QUỐC THỤY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con về Văn miếu Mao Điền