Học trò đánh nhau dã man, người lớn ở đâu hết rồi?

08/11/2019 15:10

Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra ở các địa phương trên cả nước. Thậm chí có vụ học sinh chém nhau, phụ huynh cũng xông vào trường đánh học sinh… khiến dư luận mệt nhoài.


Học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận 1, TP Hồ Chí Minh) trong buổi tập huấn kỹ năng chống bạo lực học đường 


Đa số những vụ bạo lực xảy ra thời gian gần đây đều có nguyên nhân giống nhau: mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn ảo, chém nhau thật

Có thể điểm vài vụ gây chấn động dư luận như vụ học sinh Trường THPT Marie Curie (quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị chém khiến hai học sinh phải vào bệnh viện cấp cứu. Tương tự, ngày 23.10, hai nữ sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10, TP Hồ Chí Minh) đánh nhau ngay trước cổng trường dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều bạn bè.

Ngày 2.10, lãnh đạo Trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) xác nhận clip dài 53 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị hai bạn nữ khác dùng mũ bảo hiểm tấn công vào mặt, đầu, bị túm tóc, đạp vào người, lột áo... là học sinh của trường. Như các vụ khác, nhóm nữ sinh này có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội.

Tại buổi tọa đàm "Ngăn ngừa bạo lực học đường - Để trẻ em không đơn độc" tổ chức đầu tháng 4.2019, phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Phạm Mạnh Thường nhận định những con số của bạo lực học đường là con số khủng khiếp mà những phụ huynh, giáo viên không thể không lưu tâm.

Khi trẻ bị cô độc

Lý giải cho những vấn đề trên, ông Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Collette (quận 3, TP Hồ Chí Minh) - đặt câu hỏi: "Qua những vụ việc trên, có ai đặt vấn đề tại sao các em không mâu thuẫn với nhau trong đời thường mà lại mâu thuẫn trên mạng không?".

Ông Tuấn cho rằng trong học tập và trong cuộc sống đời thường các em không thấy vui vẻ và hứng thú. Mà không vui thì chán học, học yếu, không hoàn thành bài theo quy định... rồi bị trách mắng, la rầy. Ở lớp, trong trường sẽ có rất ít học sinh ngoan, giỏi chơi với những em này. Thế là các em trở thành người cô độc ngay trong chính ngôi trường của mình.

Về nhà thì sao? Không phải tất cả nhưng nhiều phụ huynh bây giờ ít chịu gần gũi và lắng nghe con em mình, cứ thấy con học yếu là chửi rồi lăng mạ con mình là lười biếng, dốt nát... Lại thêm một lần nữa, học sinh lại không được tôn trọng, các em cảm thấy lẻ loi và bị ghẻ lạnh ngay trong tổ ấm của mình.

Khi đã bị coi thường, bị cô lập ở nhà, ở trường thì các em tìm đến mạng xã hội, nơi mà học sinh có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ ai la mắng, thậm chí các em còn được tung hô, ca ngợi. Nhiều em thiếu kỹ năng ứng xử, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Từ đó sẽ nhanh chóng dẫn đến tình trạng mâu thuẫn trên mạng ảo và kết thúc bằng những cuộc hẹn hò thật ngoài đời để giải quyết bằng bạo lực" - ông Tuấn Anh chia sẻ.

Sao người lớn không làm gương?

Mới đây, vụ việc năm phụ huynh xông vào Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa để đánh một nam sinh lớp 8 cũng khiến dư luận bàng hoàng. Bà Nguyễn Kim Dung (phụ huynh học sinh lớp 8, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bức xúc: "Năm người lớn hùng hổ xông vào nhà trường - môi trường học đường để đánh một đứa trẻ 14 tuổi thật đáng lên án và không thể chấp nhận được. 

Những phụ huynh ở Trường THCS Quảng Ninh làm gương xấu cho con! Tôi nghĩ dù cho giáo viên có giáo dục hay đến mấy cũng không thể thuyết phục học sinh khi các em đã bị ảnh hưởng bởi những con người thật là chính người thân của mình".

Cô Thu Hà, giáo viên môn toán bậc THCS, cũng chia sẻ: "Một số phụ huynh ngày nay còn có khuynh hướng đổ lỗi cho giáo viên chủ nhiệm. Mỗi tuần tôi có 5 tiết dạy môn toán cộng với 2 tiết chủ nhiệm và giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp mình chủ nhiệm thì dù tôi có đặt "ăngten" khắp nơi cũng có khi sơ suất. 

Thế nhưng, khi tôi gọi điện thông báo về những dấu hiệu bất ổn của học sinh là phụ huynh phản ứng ngay vì cho rằng con họ rất ngoan. Từ đó, khi bạo lực học đường xảy ra là phụ huynh đổ lỗi tại cô giáo chủ nhiệm không quan tâm, không ngăn chặn...".

Trong khi đó, bà T., Hiệu trưởng một trường THCS ở quận vùng ven TP Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực học đường ngày càng gia tăng một phần vì ngành giáo dục và đào tạo vẫn đang loay hoay tìm giải pháp. Nhưng trước mắt, các phụ huynh hãy bảo vệ con bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho con em mình, tâm sự, lắng nghe, chia sẻ, thông cảm... Đừng thả cho con lang thang và tìm niềm vui trên mạng; giám sát và đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập, vui chơi, quan hệ với bạn bè... "Nếu gia đình nào cũng làm được như vậy, tôi tin bạo lực học đường sẽ giảm đi rất nhiều" - vị hiệu trưởng này nói.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học trò đánh nhau dã man, người lớn ở đâu hết rồi?