Sinh hoạt hè ở quê ngoại

20/07/2018 10:20

Con trai chị Nhung là Dũng vừa học xong lớp 6 theo mẹ về quê ngoại chơi, được các bạn đến nhà rủ đi sinh hoạt thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn.

Sáng ấy đúng chủ nhật, thấy các bạn đến rủ với chổi trong tay, Dũng ngạc nhiên hỏi:

- Tưởng chỉ ra nhà văn hóa múa hát, tập thể dục chứ sao lại phải đi quét đường hả các bạn?

Bạn An, tổ trưởng xóm Chùa nhanh nhảu:

- Buổi tối ra vui chơi, tập ở nhà văn hóa thôn. Sáng chủ nhật thì các anh chị đoàn viên phụ trách dẫn đi lao động tập thể. Tuần trước thứ năm trời mát cả đội còn vào nhà bà Tứ dọn dẹp hộ khu vườn nhà bà. Bà Tứ già rồi, con cái ở xa, vườn sân đầy cỏ, dọn xong bà còn luộc khoai lang cho ăn, vui lắm.

- Đi sinh hoạt thiếu nhi mà vẫn phải lao động nữa ư? Thế thì mệt lắm!

Bạn Hoa cười động viên:

- Có mệt tí xíu nhưng vui, khỏe người ra. Ở nhà dán mắt vào ti vi còn hại hơn ấy. Cậu ra mà xem đoạn đường sau làng đội thiếu nhi mình trồng hoa mười giờ, nở đỏ rực hai bên đường đẹp lắm. Đi sinh hoạt với bọn tớ đi, vui mà.

Chị Nhung ở trong bếp nghe các bạn động viên con trai, thấy Dũng còn lần khần thì đi ra, khích lệ:

- Con đi sinh hoạt hè với các bạn đi, mẹ ủng hộ. Vừa được tập luyện, vui chơi, vừa lao động, thích lắm.

- Nhưng con sợ không biết làm, ngại với các bạn lắm.

- Không phải sợ, cứ làm dần rồi sẽ quen. Với lại công việc tập thể mỗi người một chân một tay, nhanh trôi việc lắm. Sáng nay đi quét đường làng có cả đoạn nhà mình, con phải tham gia chứ. 

- Nhưng còn mấy bài tập...

- Chiều làm chưa muộn. Không quên ôn bài, lại biết kết hợp vui chơi, lao động, thế mùa hè mới bổ ích, đáng nhớ chứ. Lúc kết thúc hè, con phải xin nhận xét trong phiếu sinh hoạt hè ở địa phương, nếu không tham gia tích cực các anh chị đoàn viên biết nhận xét thế nào?

Dũng gật đầu:

- Vậy để con đi ngay với các bạn đây.

Mấy bạn lại gọi ríu ran:

- Nhanh lên, tổ bọn mình bắt đầu quét từ ngõ nhà cậu rồi ra tưới hoa nhé!

Dũng đội mũ, đeo khẩu trang chào mẹ, chạy vù ra cổng theo các bạn.

NGUYỄN ĐỨC TRẠCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh hoạt hè ở quê ngoại