Chia sẻ với nhau

20/05/2022 06:21

Vừa thấy ông Toán đi tập thể dục về đến nhà, bà Xoan than vãn với chồng:

- Tôi chẳng hiểu thằng Hiếu lắp internet của nhà mạng nào mà tôi không thể vào xem camera của nhà mình được ông ạ. Tôi vừa gọi điện mắng anh phụ trách mạng ở đây một trận rồi đấy. Cần nữa thì tôi báo lên tổng đài của bên họ nữa. Xuống kiểm tra thì vẫn bảo bình thường nhưng tôi có vào được đâu.

- Thế bà đã bảo người ta kiểm tra kỹ chưa?- ông Toán hỏi.

- Kiểm tra hết rồi, người ta dùng thiết bị gì đấy đi đo nhưng họ bảo mạng vẫn bình thường. 

- Thế bà bảo thằng Hiếu xem lại cái camera nhà mình chưa?

- Camera mới mua, hai hôm trước vẫn xem nét căng thì sao mà hỏng được.

- Mới mua thì vẫn lỗi bình thường chứ bà. Thế người ta mới có chế độ bảo hành.

Đúng lúc này anh Hiếu đi làm về, nghe thấy câu chuyện của bố mẹ liền giải thích:

- Do camera bị lỗi nên mình không xem được chứ không phải do mạng đâu mẹ ạ.

Lúc này ông Toán mới chậm rãi nói:

- Đấy, bà thấy chưa. Người ta cũng làm công ăn lương, họ đã kiểm tra mấy lượt rồi mà vẫn bảo không phải do mạng thì bà bình tĩnh để con kiểm tra lại camera đã chứ. Chưa gì bà đã làm ầm lên. Con trai bà cũng làm nghề phục vụ, bà nghĩ sao nếu con mình không làm sai mà cũng bị khách hàng mắng thế, chưa kể bị phản ánh lại công ty có khi còn bị trừ lương.

Thấy vợ không nói gì, ông Toán tiếp lời:

- Việc gì bà cũng phải bình tĩnh, tìm hiểu hết nguyên nhân rồi hãy phản ánh với người ta.  Làm gì cũng nên chia sẻ với nhau một chút để cuộc sống dễ chịu hơn bà ạ.

- Đúng là lần này tôi hơi hấp tấp thật. Thôi, hôm nào anh thợ mạng kia xuống tôi sẽ nói chuyện sau - bà Xoan cười nói.

TÂM PHÚC

(0) Bình luận
Chia sẻ với nhau